Dòng sự kiện:

15 bức ảnh chứng minh trẻ con chẳng thích chụp ảnh Giáng sinh như mẹ tưởng

21:30 15/12/2016
Bạn đừng quên rằng, mơ mộng và thực tế khác nhau rất nhiều đấy. Bởi khác với các cụ thân sinh của mình, trẻ con lại không mấy mặn mà với việc làm duyên trước ống kính.

Cứ mỗi mùa Giáng Sinh về, các ông bố bà mẹ lại nô nức cho con cái ăn diện thật đẹp để cùng nhau chụp một bộ ảnh ý nghĩa như bao bức hình trên mạng. Đáng tiếc thay, đời không như là mơ, muốn là một chuyện và làm được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

Con nhà người ta hiền dịu, nết na, con nhà tôi thì chỉ chực nôn, trớ. 

Thân xác đã dính lấy cái giường thì con chỉ có thể nghĩ ngay tới việc ngủ thôi thầy u ơi. 

Hình như có gì nhầm lẫn ở đây, bóng đèn là để ăn từ bao giờ thế các mày? 

Tránh xa cậu ra đồ ôn thần, chụp choẹt cái gì tầm này?

Con cũng cố hợp tác lắm rồi, tại bố mẹ cứ mua hàng online đấy chứ. 

Không ai muốn bị bôi tro trát trấu lên mặt đâu bố mẹ, không có ai đâu! 

 Hôn thật sâu, hôn thật lâu nhưng mà con mỏi má lắm rồi. 

Xin cảm tạ nếu có ai đó cứu thoát con khỏi cái tấm thảm xanh lét này. 

Cho con nằm ểnh ương tận hưởng không khí Giáng Sinh tí đi mà. 

Nếu trên đời này có ai không thích ông già Noel thì người đó chính là cháu. 

Hư cấu, hư cấu hết. Làm gì có đứa nào ngủ say mà vẫn xinh thế kia, ngủ phải như em đây này.

Ảnh là gì, có ăn được không mà mọi người ham thế nhỉ? 

Con đã làm gì nên tội mà bố mẹ phải cuốn con lại rồi tống con đi như thế này huhu? 

Rơi rất nhiều giọt nước mắt rồi và ông bô vẫn bắt em chụp hình. 

Nhìn mặt con có giống người thích lên hình không hả hai cụ, có giống không? 

Borepanda/Tri thức trẻ

Nguồn: Gia đình Việt Nam


TAG