Dòng sự kiện:

Bằng Kiều – Uyên Linh làm ngất ngây khán giả thành Vinh

Yến Anh
18:32 15/10/2017
Tối qua, 14.10, lần đầu tiên ca sĩ Bằng Kiều cùng những ca sĩ khách mời Thanh Hà, Uyên Linh và Dương Edward đã có một đêm nhạc thật trọn vẹn với đầy đủ ý nghĩa, một bữa tiệc thịnh soạn của cả âm thanh và ánh sáng dành tặng các khán giả tại TP Vinh.

Dương Edward mở đầu đêm nhạc bằng liên khúc Tình đơn phương – Ngày mai em đi với cách xử lý rất ấm áp, hiện đại. Ngoại hình đẹp, giọng hát đẹp và sáng, lại được đào tạo tại cái nôi của nền thanh nhạc khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc đương đại 7 năm tại London, con đường âm nhạc của Dương Edward đang thênh thang phía trước.

Uyên Linh xuất hiện trong tiếng vỗ tay nồng ấm và nhiều khán giả gọi tên cô như một sự thân quen dù đây cũng chỉ mới là lần thứ hai Linh đến thành phố Vinh để biểu diễn. Nếu như ca khúc Chờ người nơi ấy đã khá quen thuộc với fan của Linh thì Còn tuổi nào cho em với bản phối mới, cô ca sĩ nhỏ bé mà có nội lực hơn người với giọng hát đẹp và bay này đã đến gần hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ được nét sâu lắng, tình tứ của nhạc Trịnh.

Có lẽ cũng khá lâu rồi, Bằng Kiều mới cùng Uyên Linh hát lại ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Bảo - Em về tinh khôi. Cả hai như hòa vào âm nhạc và ca từ đẹp đẽ của bài hát một thời gắn bó với những người Việt trẻ bằng cả ca từ và giai điệu trong sáng.

Bằng Kiều với những ca khúc đã đóng đinh tên tuổi như Buồn ơi chào mi, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương hay ca khúc nhạc Pháp lời Việt - Lại gần hôn anh đã một lần nữa mang anh tới thật gần, thật đậm sâu trong lòng khán giả của mảnh đất nắng gió miền trung. 

Ca sĩ Thanh Hà lần đầu tiên đến với khán giả thành Vinh bằng sự bối rối và đáng yêu vô cùng. Bằng Kiều trêu bạn rằng “chỉ cần đẹp là được rồi”, nhưng không chỉ có nhan sắc, cô ca sĩ có đôi mắt biếc xanh đã hoàn toàn chinh phục những trái tim yêu nhạc có mặt trong khán phòng bởi sự nồng nàn không thể tha thiết hơn trong bản tình ca Chờ người hay ca khúc nhạc ngoại lời Việt thân quen với khán giả như Mưa trên biển vắng, Khi em đã yêu.

Thanh Hà chia sẻ hôm nay cô không hát tiếng của bố mà xin được hát “tiếng của mẹ” khiến nhiều người yêu mến cô ở dưới hàng ghế khán giả đã ngân ngấn nước mắt. Hơn hai tháng tuổi đã không được sống cùng những người sinh thành, có lẽ đó là căn cớ để nhạc Việt có một danh ca Thanh Hà với giọng hát đầy chất chứa và nhiều xúc cảm đến như vậy.

Khi phần trình diễn của Thanh Hà kết thúc, sự trở lại của ca sĩ Bằng Kiều tiếp tục làm bừng sáng Nhà văn hóa lao động TP Vinh bằng ánh sáng của hàng ngàn chiếc điện thoại của khán giả. Anh như say và đắm chìm trong những nốt nhạc, từng ca từ cùng những người yêu mến mình. Không chỉ là những bản tình ca quen thuộc và gắn bó tên tuổi, Bằng Kiều còn chứng minh bản thân mình thực sự là một ngôi sao lớn khi anh thể hiện bản rock ballad Đổi thay đầy lửa trên sân khấu Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu.

Đêm nhạc còn có sự hiện diện của người đẹp Đinh Hiền Anh. Trở lại showbiz bằng ngôi vị cao nhất trong cuộc thi nhan sắc Nữ Doanh nhân Thế giới vừa diễn ra tại Moskva (CHLB Nga), được đào tạo bài bản về thanh nhạc tại trường Đại học văn hoá nghệ thuật quân đội, Hiền Anh từng được mệnh danh là “nữ hoàng phòng trà” từ rất nhiều năm trước. Mặc dù vậy, công việc chính hiện nay của cô ca sĩ xinh đẹp này lại không phải là ca hát mà Hiền Anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Ngoài những ca khúc hát solo Mùa Thu Cho Em, Một Mai Em Đi, Hiền Anh còn song ca rất nhiều nhiều ca khúc ngọt ngào với ca sĩ Bằng Kiều trong liveshow tối qua.

Với sự kết nối các nghệ sĩ khá tinh tế của MC Thành Trung, hiệu ứng sân khấu lung linh, sự chuyên nghiệp của ban nhạc Radio và nhạc sĩ Nguyễn Hùng... là những cộng hưởng tuyệt vời để giúp các ca sĩ thăng hoa, mang đến một món quà tinh thần thật lãng mạn, chất lượng và đáng nhớ dành cho khán giả.

Nguồn: Gia đình Việt Nam