Dòng sự kiện:

Bé trai Vĩnh Long bị đâm xuyên não lúc mới sinh đón giao thừa cùng mẹ trong viện, ngổn ngang nỗi lo sau Tết

Theo Trí thức trẻ
11:02 13/02/2019
Cậu bé bị người phụ nữ lạ đâm xuyên não khi mới 11 ngày tuổi thuở nào tưởng đã khỏe mạnh sau bao sóng gió thì nay lại bất ngờ có biến chứng, phải đón Tết Nguyên Đán 2019 trong bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bé Dương Minh Phát (43 tháng tuổi, quê Vĩnh Long) vừa được cho về không lâu sau hai tuần phải nằm điều trị và đón luôn Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi tại đây.

Bé Dương Minh Phát đã được 43 tháng tuổi.

Dương Minh Phát là bệnh nhi rất đặc biệt khi mới 11 ngày tuổi, em đã gặp biến cố kinh hoàng.

Tháng 8/2015, Phát bị một phụ nữ lạ mặt dùng dao đâm xuyên hốc mắt vào não khi đang điều trị viêm phổi trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Tình trạng lúc ấy phải nói là "thập tử nhất sinh".

Biến cố kinh hoàng xảy ra khi Phát 11 tháng tuổi.

Thậm chí cả những người trong gia đình cũng không lạc quan việc bé trai có thể sống sót vì bé bị vỡ xương vùng trán, rách màng cứng, dập não.

Chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), ekip điều trị đã phẫu thuật lấy con dao ra khỏi não bệnh nhi. Sau 20 ngày điều trị, bé thoát chết ngoạn mục.

Bé trai Vĩnh Long bị đâm xuyên não lúc mới sinh đón giao thừa cùng mẹ trong viện, ngổn ngang nỗi lo sau Tết - Ảnh 3.

Bé trai thoát chết ngoạn mục.

Trải qua nhiều ca phẫu thuật cam go, điều trị sẹo co rút gây tắc lệ đạo và di chứng về vấn đề thần kinh, liên tục theo dõi định kỳ, cậu bé từng bước hồi phục thần kỳ.

Bé trai Vĩnh Long bị đâm xuyên não lúc mới sinh đón giao thừa cùng mẹ trong viện, ngổn ngang nỗi lo sau Tết - Ảnh 4.

Cậu bé tưởng đã khỏe hoàn toàn.

Lần lượt đi tái khám khi 1 tuổi, rồi 2 tuổi, 3 tuổi, đã có lúc Dương Minh Phát được khẳng định hoàn toàn bình phục.

Nhưng đến cuối năm 2018, khi thời điểm Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 cận kề, chị Võ Thị Hồng Duyên (mẹ bé) lại lo lắng khi con trai đi lại yếu, hay chao đảo, không còn vững vàng như trước. Đỉnh điểm là hai khoảng thời gian bé không đi lại được, ngủ li bì. 

Bé trai Vĩnh Long bị đâm xuyên não lúc mới sinh đón giao thừa cùng mẹ trong viện, ngổn ngang nỗi lo sau Tết - Ảnh 5.

Thì nay bất ngờ phải nhập viện.

Không thể để con gặp nguy hiểm, người mẹ lại khăn gói từ quê đưa con lên Sài Gòn chữa trị.

Sau hai tuần theo dõi và can thiệp, tình trạng của Phát có cải thiện hơn, đã vui vẻ nói chuyện và có thể chơi đùa với các bạn. Tuy vậy bé vẫn không dứt hẳn sốt và đi lại còn yếu.

Đến mùng 3 Tết dù được cho xuất viện nhưng theo các bác sĩ, vẫn có khả năng bệnh bé sẽ tái phát. Lúc này, buộc lòng bệnh nhi phải được tái phẫu thuật.

 
Bé trai Vĩnh Long bị đâm xuyên não lúc mới sinh đón giao thừa cùng mẹ trong viện, ngổn ngang nỗi lo sau Tết - Ảnh 6.

Suốt gần 4 năm trời, chị Duyên và con trai đã quen dần mùi bệnh viện.

Nỗi lo của chị Duyên lại một lần nữa trở lại, thậm chí còn lớn hơn khi gia đình giờ đã khá khó khăn. Anh Dương Minh Tiền (cha Phát) mắc bệnh tiểu đường 2 năm nay, thị lực đã suy giảm nên không thể chở hàng thuê như trước. 

Bé đã khỏe hơn sau 2 tuần điều trị nhưng nỗi lo còn ngổn ngang phía trước.

Cuối năm, anh cố gắng bán dưa hấu dịp Tết nhưng cũng chỉ đủ trang trải viện phí cho con trong viện.

Tương lai của bé Phát giờ lại đứng trước nguy cơ bị đe dọa. Gia đình anh Tiền, chị Duyên có rất nhiều thứ phải làm sau khi đón cái Tết cổ truyền buồn.

Nguồn: Gia đình Việt Nam