Dòng sự kiện:

Bộ ảnh đẻ thường song sinh chân thật từng chi tiết

18:59 21/01/2017
Chồng cùng cậu con trai đầu lòng của Sarita luôn ở bên cạnh cô trong suốt quá trình lâm bồn.

Vợ chồng Sarita Hayes đã có một cậu con trai đầu lòng gần 2 tuổi. Trong lần sinh nở này, Sarita mang bầu một cặp song sinh. Cô chọn sinh con tại nhà với sự hỗ trợ của các nhân viên y tế, chồng và cậu con trai. Bộ ảnh ghi lại chân thực từng giai đoạn trong cuộc lâm bồn được nhiếp ảnh gia Hailey McNeal chia sẻ đã chạm tới trái tim của hàng trăm nghìn bà mẹ từ khắp nơi trên thế giới. 

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi thực hiện bộ ảnh, nhiếp ảnh gia viết trên trang cá nhân: "Tôi vẫn chưa tìm được từ nào để miêu tả vẻ đẹp của Sarita khi cô ấy đem hai con sinh đôi đến với thế giới này. Cô ấy rất bình tĩnh. Chồng của cô ấy quan tâm vợ. Còn con trai đầu lòng của Sarita, Emerson thật đáng yêu. Đội ngũ nhân viên y tế luôn ở bên cạnh Sarita để chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết. 

Mặc dù phải chống chọi với những cơn đau đẻ liên tục nhưng Sarita vẫn vô cùng mạnh mẽ và can trường. Ngày 6/1 đánh dấu sự khởi đầu cho cặp song sinh Amos và Noah khi các con ra đời. Tôi muốn nói lời cảm ơn với Sarita vì đã cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời".

Dưới đây là một số hình ảnh về hành trình vượt cạn đang "gây bão" trên mạng xã hội:

Lần sinh nở thứ hai, Sarita có sự đồng hành của cả gia đình, đặc biệt là cậu con trai đầu lòng Emerson.

Những cơn co lúc đầu còn thưa thớt nhưng cũng khiến Sarita phải oằn người chịu đựng.

Chồng và các nhân viên y tế giúp cô thực hiện những bài tập phù hợp giúp cho việc sinh đẻ thuận lợi.

Nụ hôn của cậu con trai nhỏ tiếp thêm sức mạnh cho Sarita trên cuộc hành trình đang chờ cô phía trước.

Cơn co càng lúc càng xuất hiện nhiều với cường độ mạnh hơn. Mỗi lúc như thế, chồng của Sarita phải gồng người làm chỗ dựa vững chắc cho cô.

Tắm hoặc ngâm người trong bồn nước ấm giúp Sarita cảm thấy dễ chịu phần nào.

Em bé đầu tiên chào đời khá nhanh chóng, trong niềm hân hoan của tất cả những người có mặt.

Cậu bé được da kề da với mẹ ngay sau khi chào đời và ủ ấm bằng khăn bông.

Trong khi người nhà của Sarita bế giúp em bé đầu tiên thì cô cùng chồng tiếp tục hoàn thành một nửa "chặng đường" còn lại. Đôi khi, gương mặt của người chồng nhăn lại, cố kìm nén cảm xúc xót xa cho vợ; bàn tay anh nắm chặt tay vợ đến ửng đỏ.

Emerson dành tặng mẹ nụ hôn đầy yêu thương, thay cho lời động viên của con với cô. Sarita dồn hết sức lực còn lại để rặn đẻ em bé thứ hai.

Và cô đã thành công.

Tình yêu thương ngập tràn trong bức ảnh cậu con trai cả hôn lên má các em thay lời nói: "Xin chào".

Sarita dường như đã "hồi sinh" ngay trong khoảnh khắc ôm hai con vào lòng. Những mệt mỏi, đau đớn trước đó đã tan biến hoàn toàn và thay vào đó là niềm hạnh phúc

Chồng của Sarita chăm sóc con mới chào đời, da kề da với bé để cô có thời gian nghỉ ngơi. 

Da kề da sau sinh và cho con bú là điều mà hầu hết mọi bà mẹ đều mong được trải nghiệm. 

Ngốiao

Nguồn:Gia đình Việt Nam


TAG