Dòng sự kiện:

Bố 'cưới' con gái 4 tuổi bị bệnh bạch cầu trong bệnh viện

Theo Ngôi sao
14:45 21/12/2018
Cô bé Yaxin ở Trung Quốc sẽ khó qua khỏi trong vòng hai tháng nữa nếu như em không được ghép tủy sớm.

Cô bé Yaxin, 4 tuổi, bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và có thể sẽ không qua khỏi trong vòng hai tháng nữa nếu như gia đình không có đủ tiền chữa chạy cho em.

Chia sẻ câu chuyện của gia đình với truyền thông Trung Quốc, bố của Yaxin là anh Yuan Dongfang cho hay trong hai năm qua, cả nhà đã dốc hết tiền tiết kiệm và vay mượn khắp nơi để chữa chạy cho con gái. Yuan tiết lộ đã vay khoảng 400.000 nhân dân tệ (58.000 USD) mua thuốc thang cho con nhưng các bác sĩ thông báo anh cần chuẩn bị thêm 600.000 tệ (87.000 USD).

Chia sẻ câu chuyện của gia đình với truyền thông Trung Quốc, bố của Yaxin là anh Yuan Dongfang cho hay trong hai năm qua, cả nhà đã dốc hết tiền tiết kiệm và vay mượn khắp nơi để chữa chạy cho con gái. Yuan tiết lộ đã vay khoảng 400.000 nhân dân tệ (58.000 USD) mua thuốc thang cho con nhưng các bác sĩ thông báo anh cần chuẩn bị thêm 600.000 tệ (87.000 USD).

Yuan chia sẻ con gái từng nói với anh rằng cô bé muốn được làm cô dâu, vì thế hôm 17/11 anh quyết định tổ chức một hôn lễ giản dị tại chính phòng bệnh của cô bé tại bệnh viện Boren, thành phố Bắc Kinh.   Tại đám cưới, anh Yuan đã quỳ xuống trước mặt con, trao cho cô bé một bó hoa bé xíu. Trong khi đó Yaxin đội một chiếc khăn tắm trên đầu thay voan cưới, buộc một chiếc khăn tắm khác ở eo để tạo hiệu ứng giống như là váy cưới.

Yuan chia sẻ con gái từng nói với anh rằng cô bé muốn được làm cô dâu, vì thế hôm 17/11 anh quyết định tổ chức một "hôn lễ" giản dị tại chính phòng bệnh của cô bé tại bệnh viện Boren, thành phố Bắc Kinh. Tại đám cưới, anh Yuan đã quỳ xuống trước mặt con, trao cho cô bé một bó hoa bé xíu. Trong khi đó Yaxin đội một chiếc khăn tắm trên đầu thay voan cưới, buộc một chiếc khăn tắm khác ở eo để tạo hiệu ứng giống như là váy cưới.

Anh Yuan cho biết anh nảy ra ý tưởng làm đám cưới khi đang an ủi cô con gái nhỏ sau khi bé trải qua phẫu thuật. Yuan nói hôm đó Yaxin rất đau và liên tục đòi bố đưa về nhà.   Tôi nói với con bé rằng bố con mình có thể về nhà sau khi con đã bình phục. Lúc đó, con có thể chạy đi tìm bạn bè để chơi, đi vườn thú hay đến trường, tìm được công việc hay kết hôn, Yuan kể với Btime. Rồi con bé hỏi vậy bao giờ con được lấy chồng ạ? Tôi trả lời: Khi con trưởng thành và bằng tuổi bố mẹ.

Anh Yuan cho biết anh nảy ra ý tưởng làm đám cưới khi đang an ủi cô con gái nhỏ sau khi bé trải qua phẫu thuật. Yuan nói hôm đó Yaxin rất đau và liên tục đòi bố đưa về nhà. "Tôi nói với con bé rằng bố con có thể về nhà sau khi đã bình phục. Lúc đó, con có thể chạy đi tìm bạn bè để chơi, đi vườn thú hay đến trường, tìm được công việc hay kết hôn", Yuan kể với Btime. "Rồi con bé hỏi: 'Vậy bao giờ con được lấy chồng ạ?' Tôi trả lời: 'Khi con trưởng thành và bằng tuổi bố mẹ'".

Yaxin lúc này nói rằng vậy thì sẽ lâu lắm rồi đề nghị bố làm người yêu hay chồng để hỏi cưới mình. Con bé không hiểu ý nghĩ thực sự của việc kết hôn và có thể chỉ nghĩ rằng đó là một diều rất tuyệt vời nên muốn được trải nghiệm, anh Yuan giải thích.

Yaxin lúc này nói rằng vậy thì sẽ lâu lắm rồi đề nghị bố làm "người yêu" hay "chồng" để hỏi cưới mình. "Con bé không hiểu ý nghĩa thực sự của việc kết hôn và có thể chỉ nghĩ rằng đó là một điều rất tuyệt vời nên muốn được trải nghiệm", anh Yuan giải thích.

Gia đình Yaxin đến từ thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, giáp biên giới Triều Tiên. Ông bà cô bé đều ốm yếu nên bố mẹ em đều phải nỗ lực làm việc ngoài giờ để có đủ tiền thuốc thang cho họ. Rồi đến tháng 9/2016, vợ chồng anh Yuan như sét đánh ngang tai khi biết tin Yaxin, 2 tuổi, bị bệnh bạch cầu lympho ác tính, một dạng ung thư máu thường chỉ gặp ở các em nhỏ.

Gia đình Yaxin đến từ thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, giáp biên giới Triều Tiên. Ông bà cô bé đều ốm yếu nên bố mẹ em đều phải nỗ lực làm việc ngoài giờ để có đủ tiền thuốc thang cho họ. Rồi đến tháng 9/2016, vợ chồng anh Yuan như sét đánh ngang tai khi biết tin Yaxin, 2 tuổi, bị bệnh bạch cầu lympho ác tính, một dạng ung thư máu thường chỉ gặp ở các em nhỏ.

Quảng cáo
 
 
 
 
Để cứu con, vợ chồng anh Yuan bán hết tài sản trong nhà, vay mượn họ hàng bạn bè để đưa cô bé đến Bắc Kinh hóa trị trong 9 tháng. Sau hơn 1 năm ổn định sức khỏe, tình trạng của Yazn lại trở nên tồi tệ hơn. Hồi tháng 9, các bác sĩ thông báo bệnh của Yaxin đã chuyển qua bạch cầu tủy cấp tính.

Để cứu con, vợ chồng anh Yuan bán hết tài sản trong nhà, vay mượn họ hàng bạn bè để đưa cô bé đến Bắc Kinh hóa trị trong 9 tháng. Sau hơn 1 năm ổn định sức khỏe, tình trạng của Yaxin lại trở nên tồi tệ hơn. Hồi tháng 9, các bác sĩ thông báo bệnh của Yaxin đã chuyển qua bạch cầu tủy cấp tính.

Các bác sĩ nhận định trường hợp của Yaxin là đặc biệt hiếm gặp và sự chuyển biến bệnh này là do biến đổi gen sau quá trình hóa trị lâu dài gây ra. Đây là một dạng ung thư hiếm, các triệu chứng thường phát triển nhanh chỉ trong vài tuần.

Các bác sĩ nhận định trường hợp của Yaxin là đặc biệt hiếm gặp và sự chuyển biến bệnh này là do biến đổi gen sau quá trình hóa trị lâu dài gây ra. Đây là một dạng ung thư hiếm, các triệu chứng thường phát triển nhanh chỉ trong vài tuần.

Yaxin khi được bố mẹ đưa tới một điểm du lịch ở Trung Quốc.

Yaxin khi được bố mẹ đưa tới một điểm du lịch ở Trung Quốc. Hiện vợ chồng anh Yuan đã chuyển đến một căn phòng trọ nhỏ gần bệnh viện để tiện chăm sóc cho con. Cả gia đình hiện cầu xin sự giúp đỡ của mọi người để Yaxin sớm được cấy ghép tủy.

Con gái tôi thực sự muốn sống khỏe mạnh, vui vẻ. Con bé rất hồn nhiên, đáng yêu và già dặn với tuổi. Chúng tôi không thể bỏ mặc con và hy vọng những người hảo tâm trong xã hội nãy có thể giúp chúng tôi cứu sống đứa con gái bé bỏng, anh Yuan nói trong lời cầu khẩn qua báo chí.   Hiện tại vợ chồng anh Yuan đã nhận được 150.000 tệ (21.800 USD) qua một chiến dịch gây quỹ trên mạng.

"Con gái tôi thực sự muốn sống khỏe mạnh, vui vẻ. Con bé rất hồn nhiên, đáng yêu và già dặn với tuổi. Chúng tôi không thể bỏ mặc con và hy vọng những người hảo tâm trong xã hội này có thể giúp chúng tôi cứu sống đứa con gái bé bỏng", anh Yuan nói trong lời cầu khẩn qua báo chí. Hiện tại vợ chồng anh Yuan đã nhận được 150.000 tệ (21.800 USD) qua một chiến dịch gây quỹ trên mạng.

Nguồn: Gia đình Việt Nam