Dòng sự kiện:

Bức xúc clip bảo mẫu nhà trẻ tư thục bạo hành hàng chục trẻ nhỏ dã man

Theo Trí thức trẻ
17:55 26/11/2017
Nhận lời giữ hàng chục đứa trẻ có độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi, thay vì yêu thương chăm sóc các bé thì các cô bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục này liên tục có những hành động bạo hành một cách dã man các bé khiến phụ huynh vô cùng bức xúc.

Chiều ngày 26-11, một tờ báo đăng tải clip phản ánh tình trạng bạo hành trẻ em ở một cơ sở giữ trẻ trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM. Theo nội dung clip, tại cơ sở giữ trẻ tư thục Mầm Xanh (ngụ đường HT5, phường Hiệp Thành, quận 12) này có khoảng 30 trẻ, có độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi do bà L. (khoảng 40 tuổi) làm chủ. 

Clip ghi lại cảnh bạo hành dã man tại cơ sở tư thục Mầm Xanh. (Ảnh cắt từ clip của báo Tuổi trẻ).

Cơ sở mầm non Mầm Xanh nơi xảy ra sự việc bạo hành như báo Tuổi Trẻ phản ánh.

Thay vì yêu thương chăm sóc trẻ như đúng trách nhiệm của mình, tại đây bà L. có hành động bạo hành các bé một cách dã man khi liên tục lấy tay tát thẳng vào mặt, dùng chai nhựa đập mạnh vào đầu nhiều cái. Ngoài bà L., còn có 2 bảo mẫu khác dùng tay đánh, đập mặc cho các bé khóc thét, liên tục van xin. Sự việc được đăng tải khiến người xem clip không khỏi bức xúc trước hành động ác độc của các bảo mẫu. 

Trước nội dung phản ánh trên, chiều 26-11, chúng tôi tìm đến cơ sở mầm non Mầm Xanh, nơi xảy ra sự việc bạo hành các bé. Theo quan sát của chúng tôi, cơ sở này đang tạm thời đóng cửa. Một vài người dân sống xung quanh khu vực này tỏ ra hốt hoảng, bức xúc khi xem đoạn clip bạo hành của cơ sở này đối với các bé.

Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến dãy nhà trọ trên đường HT5, nơi có rất nhiều phụ huynh gửi trẻ tại cơ sở tư nhân này. Vừa bước vào khu nhà trọ, nhiều bố mẹ đau xót khi không biết làm cách nào trước sự thật con mình bị bạo hành.

Theo chị H. (quê Quảng Trị) cho biết, hai vợ chồng từ quê vào đây lập nghiệp, cả 2 đều làm công nhân nên bé được đưa đi gửi từ lúc mới 6 tháng, đến nay đã được hơn 2 năm, chị tỏ ra khá bất ngờ khi xem những hình ảnh ghi lại từ clip nói trên.

Chị H. bức xúc: "Gửi con bao lâu nay, em không ngờ bé bị bạo hành như vậy. Bé đi học về em vẫn hỏi con học có ngoan không mà nó đâu có nói gì. Cứ ngỡ đâu con mình sẽ được chăm sóc tốt, ai dè thành ra như thế này, em đau lòng quá, giờ cũng không biết tính sao".

Đứng cạnh chị H., bé M. (3 tuổi) cho biết, con bị cô đánh ở tay, đầu nhưng không dám nói vì sợ cô la, cô dặn không được kể cho ai. Theo quan sát, bé M. vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ đến việc bé bị các bảo mẫu ở cơ sở giữ trẻ trên bạo hành.

Cùng chung cảnh ngộ với chị H., chị T. tỏ không kiềm nỗi sự sợ hãi, chị nói: "Em sợ quá, coi đến đâu mà lạnh người đến đó, nghĩ sao cô ấy lại dùng dao, can nhựa đập thẳng lên đầu các bé như vậy chứ".

Trước những sự việc diễn ra, những bậc phụ huynh và người dân tại đây vẫn chưa hết hoang mang, lo sợ. Chúng tôi đang tiếp tục cố gắng liên hệ với chính quyền địa phương để có câu trả lời chính xác nhất về vụ việc. 

 Nguồn: Gia đình Việt Nam