Dòng sự kiện:

Cách bố mẹ Nguyễn Trần Trung Quân giúp con đối mặt với scandal

13:12 23/03/2018
Bố mẹ ca sĩ 'Trí nhớ trong anh' giữ điện thoại của con trai mỗi lần anh có ý định tranh luận với anti-fan trên mạng xã hội.

Bước vội vào quán café đông người trên phố Quán Thánh, Nguyễn Trần Trung Quân rối rít xin lỗi vì đến trễ 1-2 phút. Quân đặt chiếc điện thoại xuống, cúi đầu chào người đối diện rồi bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên. Chàng ca sĩ sinh năm 1992 thích thú khi nhắc về bố mẹ.

"Bố mẹ từng một mực phản đối tôi theo nghiệp ca hát. Nhưng lại ở bên xốc tinh thần giúp tôi không chán nản mà bỏ nghề", Trung Quân chia sẻ.

Trung Quân sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật; mẹ anh là cán bộ nhà nước, bố giảng dạy quân sự.

Con 'sếp' vẫn phải làm việc nhà để có tiền tiêu vặt

Hồi nhỏ, Trung Quân bị trêu là "cậu ấm" vì có mẹ làm "sếp". Cuộc sống của "cậu ấm" Trung Quân không "muốn gì được nấy" như trên phim, trái lại, anh ở trong môi trường giáo dục kiểu quân đội. Quân được yêu cầu sinh hoạt theo thời khóa biểu do người bố là giảng viên quân sự đề ra: buổi sáng thức dậy lúc 6h, không đi chơi quá 22h, đúng 23h phải lên giường đi ngủ.

"Với gia đình tôi, mẹ càng ở vị trí cao, con cái càng phải sống đẹp và nghiêm túc", Trung Quân nói.

Bố mẹ Trung Quân dạy con làm việc nhà từ lúc 6-7 tuổi. Họ không ngại để con bưng tô canh nóng hay lau dọn mấy tầng nhà. Những dịp Trung Quân cần tiền đi dã ngoại, đi sinh nhật hay mua sắm; anh thường làm việc nhiều hơn để được thưởng. Mẹ luôn khuyến khích anh học nấu món ăn mới, giặt giũ hay tự thu xếp phòng riêng để được trả công 100-200 nghìn đồng. 

Thời đi học, Trung Quân không bị áp lực điểm số từ bố mẹ; nhưng buộc phải học cách trở thành người tử tế. Trường đại học danh tiếng không phải cái đích bố mẹ mong muốn Trung Quân hướng tới. Họ muốn con trai tìm thấy công việc yêu thích và hạnh phúc với lựa chọn đó.

"Cái đích bố mẹ muốn tôi hướng tới là cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải tiền bạc hay danh vọng", Trung Quân chia sẻ.

Nói vậy nhưng thời điểm Trung Quân quyết định theo con đường âm nhạc, bố mẹ rất lo lắng. Bố Quân tâm sự với con rằng ông không hiểu biết về nghệ thuật, chẳng thể cho anh những kinh nghiệm. Mẹ nam ca sĩ buồn nhiều, không áp đặt nhưng mỗi ngày đều gợi ý về những công việc ổn định. Trung Quân bị stress triền miên vì những phân tích, lý lẽ của bố mẹ. Đôi lần anh muốn bỏ cuộc do không chịu nổi không khí căng thẳng bao trùm lên căn nhà. Trung Quân gọi giai đoạn đó là "đấu tranh trường kỳ" hay "cuộc tổng khởi nghĩa".

Sau khi nổ ra nhiều tranh luận giữa bố mẹ và con, Trung Quân vẫn âm thầm đi theo con đường của mình, cố gắng gặt hái thành công. Sau này, khi chấp nhận cho con trai theo nghiệp ca hát, bố mẹ Quân nói rằng họ rất hạnh phúc vì anh được sống với đam mê; những phản ứng trước đó xuất phát từ nỗi xót con trước những phức tạp, nhiễu nhương của showbiz.

Trung Quân từng bày tỏ quan điểm cá nhân bằng cách thái quá, khiến bố mẹ buồn và im lặng.

"Tôi thấy ân hận và thất vọng về cách hành xử của bản thân trong giai đoạn ẩm ương đó. Sau này, dù bất đồng quan điểm, tôi cố gắng không thốt ra lời nào để bố mẹ tổn thương", ca sĩ Trong trí nhớ của anh nói.

Dạy con im lặng giữa 'tâm bão'

Thời gian này, Trung Quân đi lại liên tục giữa Hà Nội và TP HCM để phục vụ lịch diễn. Một tuần anh ở nhà vài ngày, mỗi ngày vài tiếng. Những dịp con trai ra Hà Nội, mẹ Quân gắng thu xếp công việc ở nhà nấu nướng. Bà hì hụi ninh nồi nước dùng, sắp sẵn tô phở để chờ con vừa ra là chan liền tay. Quân vội đi nhưng khó từ chối lời mời "Con ăn một miếng cho mẹ vui". Chàng ca sĩ gắp được vài đũa, chuẩn bị đặt xuống thì người mẹ lại thiết tha: "Thêm một miếng nữa thôi, giỏi quá, cả nhà hoan hô nào!".

Bữa cơm gia đình là cách mẹ tiếp sức cho Trung Quân sau mỗi chuyến đi diễn. Trong không gian ấm cúng của căn bếp, chàng ca sĩ được trở về bên người thân, ăn những món "có vị yêu thương đặc biệt". Bận rộn với công việc nhưng mỗi lần Trung Quân thông báo ra Hà Nội, mẹ anh vẫn cố gắng sắp xếp dành thời gian cho con. Bà đi chợ, nấu nướng tất bật để cho Quân có bữa tối bình yên bên gia đình.

Mẹ Trung Quân có thói quen viết thư tay cho con trai; khi là cả trang giấy, lúc chỉ vỏn vẹn: "Mẹ chuẩn bị đồ ăn dưới nhà. Con đi diễn nhớ mang theo!". Trung Quân "bị cuồng" những mẩu giấy nhắn và háo hức chờ đón mỗi buổi sáng. Khi ra mắt MV Trong trí nhớ của anh, Quân nhận được những dòng tâm sự: "Trong trí nhớ của mẹ, con vẫn là cậu bé hát say sưa trên sân khấu của lớp học năng khiếu".

Bố Quân chọn cách đưa đón con đi diễn dù anh có tài xế riêng. Ông luôn có mặt sớm hơn 30 phút tại sân bay chờ Trung Quân khi anh ra Hà Nội. Những lần nam ca sĩ biểu diễn trực tiếp, chỉ 10 phút sau khi kết thúc chương trình, sẽ nhận được tin nhắn từ bố. Ông nhận xét tỉ mỉ về trang phục, cách make-up và giọng ca của con trai như một nhà phê bình chuyên nghiệp. 

Chàng ca sĩ 27 tuổi chưa gặp nhiều sóng gió trên hành trình theo đuổi nghệ thuật, nhưng mỗi lúc bế tắc, đều trở về nhà. Mẹ Trung Quân biết tính con nóng nảy, thường cố gắng dạy anh cách kìm chế. Khi Quân định bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội hoặc tranh luận cùng anti-fan, bà nhanh chóng ngăn lại. Mẹ nam ca sĩ giữ điện thoại và máy tính xách tay của con, dành thời gian tâm sự cùng anh để xoa dịu sự nóng giận. Sau này, khi không có bố mẹ ở bên, Trung Quân vẫn giữ thói quen tắt điện thoại mỗi khi không bình tĩnh. Anh nhớ lời mẹ dặn: "Phát ngôn trên truyền thông phải chừng mực và văn hóa. Lúc nóng nên im lặng bởi những lời này chỉ mang thêm rắc rối".

Thời điểm Trung Quân vướng tin đồn giới tính, mẹ anh nói: "Con chỉ nhận lỗi nếu mình sai. Con không sai, nhất định không được nhận lỗi". Bà khuyên Quân đối diện với vấn đề, thay vì trốn tránh; nhưng nên chọn thời điểm phù hợp để sự lên tiếng của mình được lắng nghe. 

Từng một mực phản đối con trai theo nghiệp hát, đến nay, bố mẹ chính là người luôn lo lắng scandal sẽ khiến Trung Quân chán nản, bỏ nghề. Họ bày tỏ sự tin tưởng con bằng cách phớt lờ dư luận; mặt khác động viên con: "Sai ở đâu, đứng dậy ở đó; con không đơn độc vì luôn có bố mẹ".

Trung Quân có mối tình đầu khi học lớp 10, với cô bạn cùng trường. Biết chuyện, mẹ Quân không ngăn cấm mà khuyên nhủ: "Hãy để ý cách cô bé đối xử với mọi người chứ đừng chỉ nhìn vào cách thể hiện với riêng con". Trung Quân tâm đắc với câu nói đó, sau này, anh áp dụng để lựa chọn mối quan hệ bạn bè, công việc và tình yêu.

Người con dâu được lòng mẹ Trung Quân không cần xuất thân từ gia đình danh giá hay nổi trội về học thức và nhan sắc. Bà mong chờ con trai tìm thấy người thực sự phù hợp. Mẹ Trung Quân quan niệm tình cảm là sợi dây bền nhất gắn kết mối quan hệ; việc đặt ra tiêu chuẩn chẳng khiến con trai bà hạnh phúc bằng cách để tình yêu đến một cách đơn giản, tự nhiên.

Theo Ngôi sao