Dòng sự kiện:

Cặp vợ chồng kể chuyện tình yêu 365 ngày qua bộ tranh cực dễ thương

09:02 16/02/2017
Đó là những khoảnh khắc rất đỗi bình thường mà cặp vợ chồng nào cũng trải qua nhưng qua lăng kính tình yêu lại trở nên lãng mạn và ngọt ngào.

Curtis Wiklund, một nhiếp ảnh gia đến từ Michagan (Mỹ), đã ghi lại cuộc sống của hai vợ chồng anh bằng các bức vẽ được thực hiện mỗi ngày.

Một nơi mà vợ chồng Wiklund muốn đến.

Mỗi ngày họ đều làm rất nhiều điều "buồn cười" cùng nhau.

Jordin là một thợ sơn chuyên nghiệp trong khi Wiklund chỉ làm "chân điếu đóm" phụ việc.

Một buổi tối thư giãn của đôi vợ chồng trẻ: Jordin đọc sách cho chồng nghe, lâu lâu Wiklund lại chơi một bản nhạc hoặc vẽ tranh.

Khi mùa đông đến, cả hai vợ chồng cùng chịu đựng những điều khó chịu vì bị cúm và hắt hơi sổ mũi.

Có đôi khi Jordin giống như một cô mèo nằm gọn trong lòng chồng.

Nhưng trong việc nội trợ, cô là một đầu bếp "lắm chiêu", đeo kính mắt để thái hành tây.

Hai vợ chồng Wiklund và Jordin thảo luận về ý tưởng vẽ lại chuyện tình yêu của mình.

Thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ của hai vợ chồng.

Khi Jordin ngủ gật trong phòng làm việc, Wiklund ân cần bế cô lên giường.

Khi đi du lịch và hành lý như thể "vác theo cả một ngôi nhà".

Niềm vui của Wiklund khi biết Jordin có bầu.

Bức tranh thay cho lời bộc bạch cả Wiklund: "Tôi yêu cô ấy rất nhiều".

Lễ Noel của đôi vợ chồng trẻ.

Khi Jordin vắng nhà, Wiklund sẽ quên ăn quên ngủ.

Dù cãi vã thế nào cũng nhanh chóng làm hòa.

Cùng nhâm nhi đồ uống nóng và xuýt xoa trong cái lạnh đầu mùa.

Chẳng cần chải chuốt, cả hai vẫn thấy mình thật đẹp.

Jordin thích được Wiklund gãi lưng trước khi đi ngủ.

Lễ Tình yêu khi đã có con vẫn vô cùng lãng mạn.

Nguồn: Gia đình Việt Nam