Dòng sự kiện:

Chuyện tình cô gái Việt 7 năm chờ đợi chàng trai Hồi giáo

11:26 04/02/2017
Phương Chi (31 tuổi) đã từ bỏ váy áo thời thượng, ăn chay, cầu nguyện 5 lần mỗi ngày và còn phải chờ người yêu ổn định sự nghiệp sau 7 năm mới được về chung một nhà.

Yêu Ahmad Zaki - một chàng trai ngoan đạo, người Singapore - Phương Chi (quê Đồng Nai) từng bị nói là mù quáng. Chờ đợi chàng suốt 7 năm, ai cũng bảo cô khờ dại. Bỏ váy áo thời thượng, ăn chay đều đặn, cầu nguyện 5 lần mỗi ngày... chẳng ai tin cô có thể làm được. Nhưng rồi, vượt qua bao khó khăn đó, cô gái vốn có cá tính mạnh mẽ này đã chứng minh tình yêu đích thực của mình có thể chiến thắng tất cả.

Đôi uyên ương đã về chung một nhà vào cuối năm 2016. Hiện Phương Chi là quản lý một công ty bán lẻ ở Singapore, còn chồng cô là một kỹ sư, kiêm huấn luyện viên thể hình.

Phương Chi tuy hơn Zaki 3 tuổi nhưng lại được anh chàng xem như 'cô bé', chiều chuộng hết mực.

Bảy năm trước Phương Chi đang học năm cuối đại học ở Singapore thì quen biết với Zaki, khi cô đi làm thêm ở phòng tập gym, còn anh là học viên tại đây. Trong 1 năm quen nhau, Chi chưa từng mảy may nghĩ đến chuyện yêu đương với chàng trai kém 3 tuổi này. Ngược lại, Zaki ôm mối tình đơn phương với cô gái Việt xinh xắn ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Chàng trai chọn cách làm một người bạn thân thiết để có cơ hội gần gũi Chi hơn.

'Anh ấy hay dành thời gian rủ mình đi ăn, xem phim, giúp chuyển nhà... Tình cảm cứ dần lớn lên trong mình lúc nào không hay. Cho đến một hôm hai đứa đi ăn kem về và đứng đợi đèn xanh, đỏ. Anh ấy chỉ chạm nhẹ tay mình kéo lại vì mình đang đi sai đường. Tim mình đột nhiên đập dữ dội, chân tay lóng ngóng. Mình nhận ra là thích anh ấy mất rồi', Phương Chi bồi hồi kể.

Từ đó, cả Phương Chi và Zaki quan tâm nhau nhiều hơn. Không lâu sau đó, Chi tốt nghiệp rồi về Việt Nam làm việc, còn Zaki cũng lên đường nhập ngũ. Do ở xa nên đến mỗi dịp đặc biệt, Zaki thường làm một clip và hát cho bạn gái nghe bất cứ bài nào cô yêu cầu, thay cho những món quà vật chất. Anh chàng đặc biệt có khả năng hát các bài hoạt hình bằng tiếng bản địa của nhiều nước. Những khi bạn gái giận, anh hát cả tiếng để làm lành.

Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 9h tối là chàng bắt đầu nhắn tin cho nàng. Có những hôm Chi đi chơi nửa đêm mới về, anh vẫn kiên nhẫn đợi để hai người đi ngủ cùng lúc. 'Ngày nào cũng đều đặn như thế. Lúc đó mình nghĩ tại sao người đàn ông này lại kiên trì như vậy. Nếu mình là anh ấy chắc sẽ bỏ cuộc, vì tình yêu này có quá nhiều khó khăn, từ tuổi tác, tôn giáo, khoảng cách địa lý...', Chi giãi bày.

Trong năm đó Zaki cũng dành dụm tiền qua Việt Nam thăm Chi. Thấy được tính cách trầm ổn, cử chỉ chững chạc, nhất là cách chăm sóc con gái mình rất chu đáo của Zaki, mà bố mẹ Phương Chi yên tâm và ủng hộ tình yêu của đôi trẻ. Đầu năm 2012, Chi đã nắm bắt cơ hội quay trở lại Singapore lập nghiệp để được ở gần chàng trai mình yêu.

Từ khi theo đạo của chồng, Phương Chi phải đem cho toàn bộ váy áo thời thượng. Cô chuyển sang mặc quần áo che kín người như phụ nữ đạo Hồi, với mục đích bảo vệ bản thân khỏi những lời nói hay cử chỉ khiếm nhã.

Xác định sẽ tiến tới với Zaki, đồng nghĩa với việc Chi phải học cách chấp nhận tôn giáo của chàng. Mỗi ngày cô phải cầu nguyện 5 lần vào một khung giờ nhất định, mỗi lần 5-10 phút. Là con gái nhưng không được ăn mặc đa dạng, sexy khiến Chi cũng thấy bí bách. Nhiều hôm đi ra ngoài gặp bạn bè, đã diện một bộ cánh quyến rũ rồi, nhưng nghĩ đến Zaki, Chi lại thay một bộ kín cổng cao tường.
'Đi ăn với bạn mà không dám vì mọi người ăn thịt lợn. Mỗi lần về nước phải khước từ đến nhà người thân ăn cơm. Có những thời điểm mình bị bạn bè xa lánh, họ hàng chê trách. Những giáo lý khắt khe của đạo Hồi khiến mình bức bối đến mức muốn chia tay, nhưng mỗi lần như vậy anh ấy lại ở bên vỗ về mình', Chi bộc bạch.
May mắn, Phương Chi nhanh chóng thấm nhuần được giáo lý đạo Hồi, đến cuối năm 2015, cô gái Việt chính thức theo đạo, trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân.
Song, hơn cả những rào cản tôn giáo, còn là sự khác biệt về tuổi tác, sự nghiệp. Thời điểm Phương Chi ra trường thì Zaki mới là sinh viên năm nhất, sau đó lại đi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Đến khi anh ra quân, là lúc Chi đã có công việc ổn định, bạn bè cô hầu hết đã rục rịch chồng con.
'Nhiều lúc bạn bè cứ chọc sao mình phải yêu khó khăn như thế nhưng trong mình lúc nào cũng có niềm tin anh ấy sẽ là người chồng tốt. Nhớ lại thời điểm ấy, Zaki tuy chỉ là sinh viên nhưng chỉ cần mình thích cái gì anh ấy đều dành dụm để mua bằng tự sức', Chi cho hay. Những cử chỉ chân thành đó giúp Chi kiên trì chờ đợi anh.

Đôi uyên ương đã chọn những đồi cát mênh mông ở Phan Thiết để lưu lại chuyện tình đẹp của mình.

Chia sẻ về người vợ của mình, Zaki cho hay, Chi có vẻ ngoài mạnh mẽ, luôn thích tỏ ra bắt nạt anh, nhưng thực ra bên trong cô trẻ con, đáng yêu và dễ bị đánh lừa. 'Cô ấy cứng đầu và chăm chỉ lắm. Tôi yêu cô ấy bởi con người thật thà, không coi trọng vật chất', Zaki chia sẻ thêm.
Còn trong mắt cô gái Việt, Zaki là một người 'ngoài lạnh, trong ấm', vóc dáng cao to, lạnh lùng nhưng đứng trước cô lại rất trẻ con, hay khóc. 'Thường giới trẻ Singapore bây giờ quên đi các giá trị cốt lõi về gia đình hay tôn giáo, nhưng anh ấy sống rất nguyên tắc, yêu mẹ và ngoan đạo', Chi chia sẻ.
Vào sinh nhật cô gái mình yêu năm 2015, Zaki đã dẫn cô đi chơi cáp treo. Trong khi nàng đang hét lên sung sướng vì bờ biển với bãi cát trắng tuyệt đẹp của đảo Sentosa thì chàng lấy nhẫn ra cầu hôn và hứa sẽ chăm sóc cô cả đời. 'Mình khóc hết nước mắt khi nhìn thấy chiếc nhẫn mơ ước, được anh mua bằng tiền lương và tiền làm thêm trong 2 tháng, hại anh ấy phải quỳ gối mãi', Chi hạnh phúc kể.
Trong lần tổ chức đám cưới và chụp hình ở Việt Nam vào tháng 12 vừa qua, Phương và Zaki đã đi rất nhiều cửa hàng mà không tìm được bộ nào kín đáo. Những người thuê áo cưới ai cũng cười vì cô 'cổ hủ'. Cuối cùng Chi phải đi may thêm một cái áo màu da để mặc ở trong trước khi mặc áo cưới. Sau đám cưới, đôi vợ chồng trở lại Singapore.
Cô gái Việt mạnh mẽ bộc bạch thêm, thời gian 7 năm để kiên trì một tình yêu không hề đơn giản, nhưng cô tin sau câu chuyện của mình có thể giúp đỡ phần nào đó đến những người yêu nhau kiên trì tìm đến với nhau. 'May mắn mình hiểu được giáo lý của đạo Hồi. Từ khi đi theo nó và lấy chồng, mình tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, sống hướng thiện và biết chấp nhận những điều không hay để cuộc sống dễ dàng hơn', cô nói.

VNE

Nguồn: Gia đình Việt Nam