Không chỉ có vậy, không cần sự đồng ý của chị, anh chở thẳng con gái về nhà mình. Con gái thấy được bố bênh chằm chặp, thấy bố phản ứng không chút tôn trọng mẹ, đã tỏ thái độ rất vênh váo với mẹ.
Mới đây, khi phát hiện con gái lại tái phạm lỗi cũ, tiếp tục lấy trộm tiền của mẹ, chị vô cùng giận dữ. Chị Loan quyết tâm trừng phạt con thật nặng để con coi đó là bài học nhớ đời.
Thế nhưng, cũng như lần trước, con lập tức gọi điện cho bố đến cứu và thách thức mẹ: "Mẹ đuổi con ra khỏi nhà đi!". Vừa nói, con gái chị vừa nhanh tay xếp mấy bộ quần áo cho vào cặp và đứng sẵn ra cửa chờ bố đến đón.
Chị thực sự cảm thấy bất lực và không biết dạy con thế nào khi tình trạng “mẹ dạy, bố bênh” tiếp diễn.