Dòng sự kiện:

Con trai người lính phi công Casa 212 đón Trung thu đầu tiên

13:00 16/09/2016
Hai mẹ con chị Thúy Nga đã rất mạnh mẽ qua cơn vượt cạn. 3 ngày sau khi chào đời, con trai người lính phi công Casa 212 đã đón Trung thu đầu tiên không còn bố.

Hôm 12/9, chị Thúy Nga - vợ liệt sỹ Lê Đức Lam đã vượt cạn thành công, hạ sinh một bé trai kháu khỉnh nặng 3,4kg. Bé trai được đặt tên là Lê Đức Dũng và bé rất ngoan ngoan, giống bố. Đúng ngày Tết Trung thu, hai mẹ con chị Thúy Nga đã xuất viện về nhà. Không có chồng ở bên nhưng chị Nga đã rất kiên cường, mạnh mẽ.

Ảnh: Vietnammoi

 

Khi bố mất, bé Đức Dũng mới chỉ là một thai nhi 6 tháng tuổi nằm trong bụng mẹ. Cậu bé đón cái Tết Trung thu đầu tiên không còn bố nhưng đã nhận được vô vàn tình cảm và sự quan tâm của mọi người.

Nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến chị Nga và gia đình bằng những vần thơ cảm động.



Chị Vũ Phương Trang chia sẻ trên Facebook:

"Lớn nhanh nhé con yêu...
Ba đang cười nhìn con trai ba đó
Mẹ thương con, thương chừng nào cho đủ
Mẹ chở tình cha trong câu hát con ơi...

Lớn mau nhé con yêu
Bà kể con nghe những ngày ba thủa nhỏ,
Ba khao khát, yêu bầu trời lắm đó,
Con lớn rồi, mơ ước giống ba không?

Lớn mau nhé con yêu...
Để mẹ kể con nghe về bầu trời xanh biếc,
Có bóng phi cơ ba ngày đêm bay liệng...
Ba thương con ... Thương nhiều lắm ... Con trai!

Lớn mau nhé con yêu...
Vịn vào lời ru có bóng cha con nhé,
Lớn nhanh rồi, con chở che cho mẹ,
Con thay ba canh giữ bầu trời...

Lớn mau nhé con trai...
Ba chẳng thể dắt tay con được nữa
Nhưng ba vẫn âm thầm truyền lửa
Luôn bên con gọi những giấc mơ về,

Lớn ngoan nhé con yêu,
Con mạnh mẽ kiên cường như mẹ
Đức - Dũng vẹn toàn như ba từng như thế
Bất khuất trung kiên con nối bước anh hùng,

Lớn ngoan nhé con yêu,
Mẹ sẽ dạy cho con nhiều điều hơn thế
Cha bên con những giấc nồng thơ trẻ
Dân tộc mình truyền sức mạnh cho con....

Lớn mau nhé...con yêu ...."

Bé Lê Đức Dũng, con trai liệt sĩ Lê Đức Lam, hôm nay con 3 ngày tuổi, trộm vía, con đáng yêu quá!
Con sẽ là ánh sáng của đời, lớn mau nhé con trai ...
Trung thu đầu đời vui vẻ con nhé!".

Chị Đỗ Ngọc Hoa, một tấm lòng nhân ái luôn đồng hành cùng gia đình liệt sỹ Lê Đức Lam suốt thời gian vừa qua viết trên Facebook: 

"Bé con ơi, vịn vào mẹ đi nào và lớn nhanh lên nhé
Giấc mơ đêm của em chắc có bố theo cùng
Bố sẽ vỗ về bằng đôi bàn tay ấm
Không nước biển nào làm lạnh bố đâu..."
Chúc con trai lớn lên mạnh mẽ mỗi ngày để làm chỗ dựa cho mẹ và điểm tựa cho bà con trai nhé! 

Một cư dân mạng cũng viết lên những dòng thơ xúc động:

Phút con ra đời tuy không có mặt cha

Nhưng khuôn mặt con in hình cha ở đó,

Cũng nụ cười, đôi mắt hiền như thỏ.

Trong giấc con cười mẹ tưởng bóng hình cha!

Nụ cười cuối cùng mà mẹ thấy thoáng qua.

Lại trở về trên đôi môi con trẻ

Lòng ấm áp mai kia con thỏ thẻ...

Hình ảnh cha mạnh mẽ lớn cùng con....”

Chị Thúy Nga và bé Đức Dũng nhận được nhiều lời động viên và chúc mừng của cư dân mạng: "Con sẽ vẹn cả Đức - Tài - Dũng như tên con vậy".

Vào tháng 7 vừa qua, chiếc máy bay tuần thám CASA 212 chở Thượng úy Lê Đức Lam cùng 8 đồng đội khác lên đường tìm kiếm phi công trên chiếc máy bay gặp nạn Su-30, khiến cả 9 quân nhân trên máy bay đều thiệt mạng. Trong số các quân nhân hi sinh, còn duy nhất thi hài anh vẫn chưa tìm thấy.

Chị Thúy Nga - vợ anh không đứng vững trước nỗi đau quá lớn bởi thời điểm đó vợ chồng chị đang háo hức chờ đón con đầu lòng. Chàng lính nghèo đã chắt chiu từng đồng lẻ đút lợn chờ vợ sinh. Anh Lam từng khoe với đại tá Ngô Quang Trung, phụ trách dẫn đường trên không của Phi đội 1 rằng, 6 tháng qua anh “đã nuôi heo được 1,5 triệu đồng” để chào đón con trai yêu.

Tiểu Vũ (T/H)
Nguồn: Gia đình Việt Nam