Dòng sự kiện:

Đoạn hội thoại giữa bố và con gái khiến 'cả thế giới' cười nghiêng ngả

Theo Ngôi sao
06:58 20/10/2017
Với ông bố người Mỹ, được ở bên, chơi đùa và trò chuyện hàng ngày cùng 4 cô con gái là trải nghiệm tuyệt vời.

Gia đình Breakwell luôn ngập tràn tiếng cười và cả sự ồn ào. Ảnh: Twitter.

James Breakwell, thu hút hơn 651.000 người theo dõi trên Twitter nhờ những mẩu hội thoại hài hước, đáng yêu của hai vợ chồng hoặc giữa anh và các cô con gái. Các bé nhà Breakwell cách nhau khoảng hai tuổi. Bé lớn nhất 7 tuổi và cô út hơn một tuổi. Vợ chồng Breakwell luôn phải "xoay như chong chóng" với dàn "công chúa" đang tuổi lớn. Căn nhà của ông bố ở thành phố Indianapolis, bang Indianaluôn ồn ào, náo nhiệt với những trò đùa của trẻ nhỏ.

Ngoài việc khiến bố mẹ bận rộn, các con của Breakwell còn trở thành chất liệu hoàn hảo cho những bài viết  trên Twitter của bố. 

"Tôi không thể viết bất cứ thứ gì hài hước nếu không có những đứa con bằng xương bằng thịt lắng nghe hàng giờ cả ngày. Chúng suy nghĩ theo cách hoàn toàn khác biệt với người lớn. Tôi cam đoan với bạn rằng chúng không đến trong hòa bình", Babble dẫn lời Breakwell nói.

Bốn cô con gái của vợ chồng Breakwell. Ảnh: Twitter.

Làm bố là một trải nghiệm tuyệt vời với Breakwell bởi nhờ vai trò đó, anh được trở lại với tuổi thơ của mình, được đọc lại, xem lại tất cả những gì từng thích ngày nhỏ. Anh không chắc sẽ bỏ công việc bàn giấy nhàm chán để ở nhà dành toàn thời gian cho việc viết. Tuy nhiên, Breakwell cho biết, một ngày đẹp trời nào đấy, viễn cảnh ấy có thể sẽ thành sự thực. Hiện tại, Breakwell viết sách hướng dẫn cha mẹ nuôi dạy những đứa trẻ khỏe mạnh và vui vẻ. Dưới đây là những đoạn hội thoại đăng trên Twitter của Breakwell:

1. BốCon không nghe lời bố vẫn ăn kẹo đấy à? 

Con gái 7 tuổi: Không ạ.

Bố: Thế sao lưỡi con lại màu xanh?

Con gái 7 tuổi: Con sắp chết rồi ạ.  

2. Con gái 7 tuổi: Con siêu khỏe và có thể nhấc bổng được mọi thứ.

Bố: Nhấc bố lên xem nào.

Con gái 7 tuổi: Con có thể nhấc được bất cứ thứ gì không béo.

3. Bố: Ở trường hôm nay con học gì? 

Con gái 7 tuổi: Con không nhớ bố ạ.

Bố: Sao con lại không nhớ nhỉ?

Con gái 7 tuổi: Con muốn quên.

4. Bố: Sao các con ồn ào thế nhỉ?

Con gái 7 tuổi: Sao bố lại có nhiều con làm gì?

5. Con gái 7 tuổi: Tại sao những người xấu lại luôn cố nắm quyền kiểm soát nhỉ?

Bố: Họ muốn chịu trách nhiệm và tạo ra các luật lệ

Con gái 7 tuổi: Sao họ không trở thành các bà mẹ?

6. (Đưa cho các con bức ảnh của Medusa)

Bố: Tóc cô ấy được làm từ những con rắn.

Con gái 7 tuổi: Tại sao thế bố?

Bố: Cô ấy không đưa cho bố mình chiếc lược để gỡ những búi tóc rối ra.

7. Con gái 7 tuổi: Có cách nào lịch sự để nói với ai đó rằng hơi thở của họ có mùi hôi không bố nhỉ?

Bố: Con hãy cho họ vài chiếc kẹo cao su.

Con gái 7 tuổi: Bố, bố có muốn kẹo cao su không?

8. Con gái 5 tuổi: Con vui quá. Con vừa uống hết cốc nước ép của mình. 

Bố: Nhưng con cũng vừa uống cả nước ép của chị rồi đấy.

Con gái 5 tuổi: Con thực sự, thực sự rất vui.

9. Vợ: Tại sao con bé khóc nhỉ?

Chồng: Nó là trẻ con mà.

Vợ: Anh có thể cụ thể hơn không?

Chồng: Nó là con của chúng ta.

10. Con gái 7 tuổi: Sao mẹ lại trang điểm hả bố?

Bố: Để xinh đẹp hơn.

Con gái 7 tuổi: Nhưng mẹ đẹp rồi mà.

Bố: Ừ.

Con gái 7 tuổi: Bố cũng nên trang điểm đi.

11. Con gái 7 tuổi: Bố không có nhiều bạn để chơi cùng à? 

Bố: Bố đoán là không.

Con gái 7 tuổi: Con bảo với cô giáo là bố luôn chơi một mình.