Dòng sự kiện:

Hàng nghìn người dân, đồng đội tới tiễn biệt 9 quân nhân CASA-212

16:31 30/06/2016
Mặc dù trời mưa, nhưng người dân vẫn cố nán lại bên ngoài nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để cùng hướng về lễ truy điệu 9 quân nhân tổ bay CACA 212. Không khí nơi đây xúc động nghẹn ngào.

 

Đúng 7h sáng nay 30/6, Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn không quân 918 và gia đình sẽ long trọng tổ chức lễ tang tiễn đưa 9 thành viên phi hành đoàn của máy bay CASA-212, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ kiếm tìm đồng đội Trần Quang Khải.

Từ 6h sáng, hàng trăm người thân, đồng đội của các anh đã tập trung tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), chuẩn bị cho nghi thức tiễn biệt các anh.

Tuyến phố Trần Thánh Tông an ninh được thắt chặt, hai bên đường người dân đứng khá đông, ánh mắt hướng về nhà tang lễ tiếc thương 9 quân nhân tổ bay CACA 212.

Hơn 7 giờ sáng, khu vực Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng bất chợt đổ mưa. Ngay khi các đoàn cao cấp làm lễ viếng, trời càng mưa to hơn. Mặc dù trời mưa, nhưng người dân vẫn cố nán lại bên ngoài nhà tang lễ cùng hướng về lễ truy điệu 9 quân nhân. Không khí xúc động nghẹn ngào.

10 người con ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh trên 2 chuyến bay định mệnh.


Phía ngoài Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dân trí



Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chờ vào viếng. Ảnh: Dân trí


Viếng xong, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nán lại khá lâu chia sẻ động viên thân nhân các liệt sĩ. Bà Ngân ân cần thăm hỏi người nhà, động viên từng cháu nhỏ. Ảnh: Dân trí


Những vòng hoa đưa tiễn...




Những dòng người chờ vào tiễn biệt... (Ảnh: Dân trí)


Trời mưa những người dân vẫn cố nán lại trước cổng Nhà tang lễ theo dõi lễ tang. Ảnh: Thanh niên



Hàng nghìn người dân, đồng đội tới tiễn biệt 9 quân nhân phi hành đoàn CASA.

Người thân của 9 quân nhân khóc nức nở cuối lễ viếng.


Tùy viên quân sự Mỹ chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Zing.vn

Nguyên Vũ (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam