Dòng sự kiện:

Hạt giống tâm hồn: Chiếc vỏ cứng của ốc sên

16:00 02/02/2016
Trong cuộc sống ai cũng cần một chổ dựa nhưng điều quan trong nhất là phải biết dựa vào chính bản thân mình.

 

Ông mặt trời dần lấp ló sau những ngọn cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, đánh thức vạn vật đang ngủ say. Gia đình nhà ốc sên tất bật sắm sửa để bắt đầu chuyến hành trình ngày mới. 

Ốc sên con với chiếc vỏ rất nặng trên lưng bướng bỉnh đi đằng trước. Ốc sên mẹ từng bước từng bước theo sau. Bờ sông trước mặt có một cây nho rất to, trên cây có rất nhiều quả ngọt. Mục tiêu của hai mẹ con nhà ốc sên chính là leo lên lên cây hái những trái ngọt đó.

Trên đường đi, ốc sên con rất hiếu kì ngắm nhìn những giọt sương căng mọng trên chiếc lá. Chú tinh nghịch đưa chân rung rung cành lá. Giọt sương mát lạnh rơi lên lưng, ốc sên con thích thú hét lên: “Mẹ ơi, mưa. Con ướt hết người rồi. Thích quá mẹ ạ”.

Ốc sên mẹ xoa đầu ốc sên con và nói: “Thôi nào, đừng nghịch nữa. Chúng ta mau lên đường thôi”.

Ốc sên con con ngoe nguẩy mông, nũng nịu: “Nho vẫn chưa chín mà mẹ. Chúng ta không phải vội”.

“Ngốc ạ, chúng ta đâu có bay được nhanh như cô chim hoàng anh. Chúng ta đi chậm như vậy, trên đường đi lại không có người giúp đỡ nên giờ phải đi luôn may ra mới kịp. Đợi đến khi hai mẹ con ta trèo được lên trên cây thì nho sẽ vừa chín”, ốc sên mẹ trả lời.

Ốc sên con gãi đầu thắc mắc: “Chúng ta đi chậm vậy, sao lại còn phải vác thêm cái vỏ nặng thế này hả mẹ”.

Ốc sên mẹ cười dịu dàng: “Xương chúng ra rất mềm và yếu nên rất dễ bị thương. Chiếc vỏ đó sẽ bảo vệ chúng ta”.

Ốc sên con hỏi ngược lại mẹ: “Chị sâu cũng không có xương, nhưng chị ý không đeo vỏ”.

“Chị sâu sẽ biến thành bướm và tự do bay đi. Bầu trời sẽ bảo vệ chị sâu”, ốc sên mẹ trả lời.

Anh giun không có xương, cũng không thể biến thành bướm nhưng anh ý cũng không cần vỏ”, ốc sên con lại hỏi.

Ốc sên mẹ hiền từ giải thích: “Anh giun biết chui xuống lòng đất. Đất sẽ bảo vệ anh giun”.

Ốc sên con hỏi mẹ tiếp: “Vậy chú hải mã thì sao hả mẹ?. Ông ấy bơi cũng chậm. Một giờ ông chỉ bơi được có 16m. Nhưng ông cũng không đeo vỏ”.

“Chú hải mã có thể lặn xuống dưới nước. Nước sẽ bảo vệ chú con ạ”, ốc sên mẹ trả lời.

Nghe mẹ nói, ốc sên thắc mắc hỏi mẹ: “Chị sâu có bầu trời bảo vệ, đất sẽ che chở cho anh giun, chú hải mã có nước bảo vệ. Vậy ai bảo vệ chúng ta hả mẹ?”.

Ốc sên mẹ nhẹ nhàng xoa đầu con và nói: “Chiếc vỏ trên lưng con sẽ bảo vệ chúng ta. Vậy nên con đừng ghét bỏ nó. Nó chính là nhà của chúng ta. Có nó thì chúng ta không cần dựa vào trời, không cần dựa vào đất cũng không cần dựa vào nước. Chúng ta dựa vào chính mình”.

Hương Dương (Theo Weixin)

Nguồn: Gia đình Việt Nam