Dòng sự kiện:

Hạt giống tâm hồn: Mẹ là ai trong cuộc đời?

16:00 09/02/2016
"Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng" - Erich Fromm

  

Ngày xưa có một cậu học trò nghèo tên Dương Phủ. Mồ côi cha từ nhỏ, cậu bé ngoan ngoãn và ra sức làm việc chăm chỉ để nuôi mẹ.

Rồi cậu học trò đó ngày một lớn lên, cậu nhận ra bản thân mình muốn học Phật pháp. Nghe mọi người đồn thổi về một vị thiền sư được ví như Bồ Tát sống, cậu xin phép mẹ và quyết chí đi tìm. 

Người mẹ rất buồn khi phải xa con nhưng cũng đành phải gật đầu đồng ý. Bà thức cả đêm chuẩn bị rất nhiều bánh khô để con mang đi đường.

Thế là sáng hôm sau chàng trai trẻ nhằm hướng mặt trời mọc mà cất bước. Chàng đã vượt không biết bao nhiêu đồi, bao nhiêu suối, cuối cùng cũng đến được nơi.

Thấy chàng trai đến, vị thiền sư hỏi: “Con từ đâu đến, đến đây làm gì”.

“Con đến từ một nơi rất xa. Con muốn được tận mắt nhìn thấy Bồ Tát sống”, chàng trai trả lời.

Vị thiền sư nhìn cậu hiền từ nói: “Con muốn gặp Bồ Tát. Vậy Phật thì sao?”.

Chàng trai mừng quá chấp tay hỏi dồn: “Con rất muốn gặp Phật. Nhưng con không biết phải đi đâu mới gặp được”.

“Gặp Ngài không khó. Con hãy đi về hướng Tây. Nếu gặp ai mang đôi dép ngược, trên người khoác chiếc chăn thì đúng là Ngài. Không sai đâu”.

Chàng trai vui vẻ làm theo lời vị thiền sư dặn. Nhưng đi mãi, đi mãi cả tháng trời, chàng trai trẻ đã không còn gì để ăn, tối phải ngủ lạnh ngoài đường. 

...

Chàng trai bắt đầu chán nản và mệt mỏi. Cậu quyết định trở về nhà.

Từ khi con đi, người mẹ ở nhà lúc nào cũng lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên.

Nghe thấy tiếng con gọi cửa, bà vội vàng khoác chiếc chăn cũ và xỏ chân vào đôi dép dưới giường chạy ra mở cửa.

Nhìn thấy mẹ khoác chiếc chăn cũ và đi đôi dép ngược bước ra, chàng trai nhớ lại lời vị thiền sư dặn, tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng. Chàng trai quỳ xuống ôm chặt chân mẹ và khóc nức nở.

Hóa ra vị Phật mà chàng đã khổ công vượt suối băng đèo tìm kiếm bấy lâu chính là người mẹ chân chất của mình.

Hương Dương (Theo Ledu365)

Nguồn: Gia đình Việt Nam