Dòng sự kiện:

Hình như hơi thở có hình giọt nước - Phan Hồ Điệp

14:00 28/09/2016
Ríu ran một hồi rồi em ngủ. Mẹ vẫn ngồi đây. Nhớ lại trò chơi ngày nào. Mà sao giờ mẹ khó áp dụng. Tự nhiên thấy như hơi thở như có hình giọt nước.

Mẹ ơi, thứ bảy và chủ nhật tuần trước em cùng các bạn đi mua nguyên liệu rồi về nấu nướng sau đó đem ra công viên tặng cho người vô gia cư mẹ ạ.

Mua về nấu như thế vừa tiết kiệm vừa vui. Sau khi tặng mọi người, em còn ngồi nán lại nói chuyện.

Mẹ ơi, còn thứ bảy và chủ nhật tuần vừa rồi, em cùng một nhóm bạn đến những gia đình vừa nhập cư. Chúng em trò chuyện với các em nhỏ, dạy các em học bài. Bọn em đã ăn cơm cùng, làm cùng. Họ cũng giống như những người nông dân Việt Nam, rất thật thà và tình cảm mẹ ạ.

Em cũng đã ở lại đến tận khi chiều muộn.

Mẹ đừng nghĩ chỉ có một mình em làm việc tốt đâu nhé, nhiều bạn cùng làm mẹ ạ. Ở trong trường, các thầy cô muốn chúng em hiểu về những gì mình đang có và biết chia sẻ với mọi người.

Nên em vui lắm mẹ à.

Mẹ ơi, hôm nay trước khi đi ngủ, em chợt nhớ đến cách mà mẹ dạy em khi còn ở nhà mà mẹ với em hay gọi đùa là trò chơi: Hít- thở ấy, mẹ có nhớ không. Mỗi khi em đi thuyết trình hay vào thi, mẹ thường gọi em ra một góc và nói thầm: Nào: Hít vào tự tin, thở ra lo sợ, hít vàoooo- thở raaaaa. Cứ thế, cho bụng em phình to- xẹp xuống theo nhịp hít- thở rồi mẹ xoa xoa nắn nắn cái bụng đến khi em phì cười.

Mẹ còn áp dụng khi em buồn: Hít vào niềm vui- thở ra buồn chán.

Mẹ còn áp dụng khi em... lười: Hít vào chăm chỉ- thở ra ngại ngần.

Mẹ còn áp dụng khi em không muốn chơi thể thao: Hít vào vận động- thở ra uể oải...

Chỉ cần mấy phút Hít vào, thở ra... thôi là em có hứng bắt tay vào công việc. Trò này tưởng không vui mà vui không tưởng mẹ nhỉ.

Thi thoảng ở bên này, tuy không có mẹ mà em vẫn áp dụng.

Giờ mẹ cũng chơi cùng em, mẹ nhé: Hít vào niềm vui- thở ra nỗi nhớ.

Để mẹ đừng nhớ em nữa. Và em cũng không nhớ mẹ. Em làm vậy rồi ngủ luôn đây mẹ...

Ríu ran một hồi rồi em ngủ.

Mẹ vẫn ngồi đây.

Nhớ lại trò chơi ngày nào.

Mà sao giờ mẹ khó áp dụng.

Tự nhiên thấy như hơi thở như có hình giọt nước.

Nam à.

Theo Phan Hồ Điệp

Nguồn: Gia đình Việt Nam