Dòng sự kiện:

Huyền Trang khiến khán giả lặng người khi hát về mẹ

Yến Anh
19:32 09/03/2019
Giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng những trải nghiệm của một người mẹ trẻ, quán quân Sao Mai Huyền Trang đã mang đến cho những khán giả có mặt tại đêm nhạc một cảm xúc tròn đầy, sâu sắc và ấm áp như tình yêu bao la của người mẹ đối với đàn con của mình.

Hà Nội đêm 8/3 trời se lạnh, đủ để cho bất cứ ai cũng cảm nhận được cái se sắt của thời tiết cuối đông, đầu xuân xứ Bắc. Sân khấu ngoài trời khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ bạt ngàn người. Đó là những khán giả yêu âm nhạc và đang được sống trong một ngày tràn ngập yêu thương và sự trân trọng phái nữ. Trên sân khấu, chương trình Women’s Love diễn ra với sự tham gia của rất nhiều nghệ sỹ tên tuổi.  Đây là chương trình nghệ thuật với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ và chị em phụ nữ, đồng thời, cũng góp lên tiếng nói lên án, phòng chống nạn bạo hành và xâm hại tình dục đối với trẻ em và phụ nữ.

Xuất hiện trong chương trình, Quán quân Sao Mai Huyền Trang lộng lẫy và thanh lịch với tà áo dài hoa “nhí” vừa giản dị, mộc mạc nhưng vẫn vô cùng duyên dáng, tinh tế. Sự mộc mạc, giản dị từ trang phục đến phong cách của Huyền Trang đã tạo nên một giọng hát với tình cảm chân thành, tha thiết. Huyền Trang đã mang đến đêm diễn ca khúc Nhớ mẹ - một sác tác mới của nhạc sỹ Mạnh Chiến, lời thơ Đậu Hoài Thanh – một nữ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô. Với tình cảm sâu sắc của mình đối với người mẹ thân yêu, chị Đậu Hoài Thanh đã nói lên tiếng lòng của tất cả những người con dành những yêu thương trân trọng nhất đối với đấng sinh thành. Tâm tư và tình cảm ấy đã được nhạc sỹ Mạnh Chiến chuyển thành giai điệu và giọng hát ngọt ngào sâu lắng của Huyền Trang chuyển tải, như mạch nguồn cảm xúc len lỏi vào tâm hồn người nghe. Kết thúc phần trình bày của Huyền Trang, cô đã nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả, không chỉ bởi giọng ca ngọt ngào mà cô còn mang đến cho khán giả những cảm giác ấm áp của tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp.

Bắt đầu quay trở lại showbiz vào cuối năm 2018 sau thời gian nghỉ hát dành trọn cho cuộc sống gia đình, Huyền Trang tạo ấn tượng mạnh mẽ với phim ca nhạc Mẹ là điều tuyệt vời nhất được dàn dựng công phu và đầy tâm huyết. Sau khi phát hành, Huyền Trang dành được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả, đồng nghiệp và đặc biệt là báo giới,… tất cả đều dành cho cô sự tán dương cũng như cổ vũ tinh thần cho một người mẹ trẻ đã phải vượt qua rất nhiều khó khan, thử thách nhiều lúc tưởng chừng như không thể vượt qua trong quá trình sinh con. Vì thế, khi thể hiện tình cảm của mình trong những ca khúc nằm trong phim Mẹ là điều tuyệt vời nhất, Huyền Trang đã hát bằng cả niềm tôn kính của người con đối với mẹ và bằng cả niềm yêu thương vô bờ của một người phụ nữ lần đầu được làm mẹ đối với đứa con yêu thương bé bỏng của mình.

Không chỉ đi một mình, dưới hàng ghế khán giả, không chỉ có công chúng yêu nhạc thủ đô, mà còn có những người thân của Huyền Trang cũng đi cổ vũ, trong đó có cả Á khôi nhan sắc trí tuệ Việt Nam 2018 Thục Linh. Là chị em thân thiết, Thục Linh luôn có mặt để vừa cổ vũ, vừa thưởng thức nhưng cũng là để học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp từ chị gái mình, bởi Thục Linh cũng đang là sinh viên thanh nhạc, đang ấp ủ theo đuổi con đường ca hát giống như chị gái Huyền Trang.

Đầy hào hứng sau sự “trở lại” showbiz rất ngoạn mục, Huyền Trang đã bước vào năm 2019 với lịch làm việc dày đặc. Dự án quay MV về vẻ đẹp của 63 tỉnh thành đang được cô gấp rút hoàn thành khâu biên tập để bắt tay vào thực hiện. Tuy nhiên, trước khi bước vào dự án lớn nhất 2019, cô liên tục chạy sô với hàng loạt chương trình khắp các tỉnh thành. Lịch làm việc của Huyền Trang luôn kín đặc, có những chương trình, cô phải mang cả con gái đi theo, bé Cún – con gái Huyền Trang mới hơn một tuổi nhưng nhiều lần phải dậy từ sáng sớm theo bà ngoại và mẹ ra sân bay hoặc lên ô tô để đi “show” với mẹ. Mặc dù thương con vất vả nhưng Huyền Trang chia sẻ rằng, cô rất yêu con và muốn luôn được ở cạnh con: “Ở bên cạnh con gái, Huyền Trang cảm thấy mình luôn mạnh mẽ, quyết liệt và cũng đầy cảm xúc. Vì thế, nếu đi diễn 2-3 ngày là nhớ không chịu nổi, đành phải bắt bà ngoại ôm Cún theo. Cứ làm việc xong, ôm con vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ con, nhìn cái bàn tay xinh xinh xoa lên mặt mẹ, ấy là lúc niềm hạnh phúc dâng trào, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, chắc là niềm hạnh phúc nhất của mỗi người phụ nữ, cũng chỉ như thế mà thôi”.

Sau đêm nhạc Women’s Love, Huyền Trang lại tiếp tục công việc hoàn thiện những khâu chuẩn bị cho dự án lớn, cô lại xuôi ngược giữa công việc cá nhân và các show diễn. Chúc cho Huyền Trang sẽ có một năm thực sự bùng nổ với âm nhạc, để bù lại những tháng ngày “ở ẩn” và cũng để đáp lại sự yêu mến của đông đảo khán giả gần xa.