Dòng sự kiện:

Khánh Ly: Hơn 60 năm lưu lạc chỉ mơ về hát ở Thủ đô

Anh Tuấn
11:00 11/09/2017
Danh ca chia sẻ trong concert kỷ niệm 55 năm đời nghệ sỹ của mình, bao nhiêu năm lưu lạc, bà chỉ mong một ngày được trở về, hát giữa thủ đô Hà Nội.

Lần này, với show diễn đặc biệt của mình, Khánh Ly không chỉ hát Trịnh. Bà còn thể hiện nhiều giai phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ trong nước và hải ngoại. Hai đêm diễn chật cứng khán giả, Khánh Ly đều rút ruột hát. Lúc đầu, BTC lo lắng rằng Khánh Ly sẽ đuối sức và không thể đứng hát cả 1 show như vậy. Nhưng bà đã làm được điều kỳ diệu.

Khánh Ly thay 4 màu áo dài trong show diễn để thể hiện sắc màu 4 chương trong liveshow.

Trong show diễn này, khán giả Hà Nội dành cho Khánh Ly sự đón chào nồng nhiệt, thân tình. Khán phòng Nhà Hát Lớn Hà Nội không còn ghế trống, mọi người cùng tới để gặp Khánh Ly nghe bà kể chuyện đời bằng âm nhạc. 

Chương trình bắt đầu bằng một hồi ức của Khánh Ly về những ngày ấu thơ trong sáng tươi đẹp nhưng rất ngắn ngủi với người cha của bà. Rồi hơn 60 năm sau, Lệ Mai - Khánh Ly về lại chốn cũ, về nơi bắt đầu để tạ ơn đời, tạ ơn Người.

Chương trình bắt đầu bằng một hồi ức của Khánh Ly về cha của mình

Hơn một nửa thế kỷ hát tình ca, Khánh Ly đã tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng người yêu nhạc và trở thành một nghệ sĩ có một sự nghiệp lẫy lừng bậc nhất trong làng văn nghệ. Chính bởi vậy, Livecocert Khánh Ly 55 năm hát tình ca là một bộ phim bằng âm nhạc về cuộc đời và sự nghiệp của Khánh Ly. Như thước phim chậm, Khánh Ly lần lượt đưa khán giả quay trở về những ngày tháng cũ bằng sự bồng bềnh, dặt dìu của những bản tình ca lãng mạn tiền chiến.

Những khán giả cùng thời với Khánh Ly ngồi trong khán phòng lặng đi vì xúc động, bởi Khánh Ly đã chạm vào ký ức của họ. Những gì dồn nén bấy lâu, bỗng chốc òa vỡ theo tiếng hát ảo vọng, truyền kỳ của Khánh Ly. Đó là những Chiều vàng, Con thuyền không bến, Bến Xuân, Ngày trở về...

NSND Lê Khanh được chọn là gương mặt dẫn dắt câu chuyện 55 năm sự nghiệp của danh ca

Nếu chương 1 là những kỷ niệm cũ mờ ảo, rêu phong mà vẫn lấp lánh màu nhung nhớ thì chương 2 Khánh Ly -Trịnh Công Sơn lại rạng ngời gấm hoa và được khán giả trông đợi, kỳ vọng nhất. Vì Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đến với nhau là định mệnh.

Trên con đường họ đi cùng nhau không chỉ có hoa hồng và nắng thơm, không chỉ có những giấc mộng vàng mà đó còn là những ngày bão bùng, giông tố, là những trắc trở, gập ghềnh đầy hiểm nguy gian khó, nhưng Khánh Ly và Trịnh Công Sơn luôn keo sơn, gắn bó, thủy chung cùng nhau để trở thành huyền thoại.

Trong liveshow có những lúc Khánh Ly trầm xuống tâm sự về cảm xúc của người toan về già, nhớ đến nơi mình sinh ra.

Trịnh Công Sơn đã từng viết "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em, đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền" hay bởi một mối liên hệ diệu kỳ nào đó mà ngay khi vào chương 2 của đêm nhạc thì Hà Nội mưa như trút. Trịnh Công Sơn đã cảm nhận được những xúc cảm của Khánh Ly - người tri kỷ của đời ông, người bạn của định mệnh vĩnh viễn thương yêu nhau.

Mưa ngoài trời và mưa trong khán phòng, những cơn mưa của tràng pháo tay, mưa trong tim người đàn bà hát và mưa trong lòng khán giả Khánh Ly đắm mình vào những cung điệu của Trịnh, bà kể lại bằng sự chứa chan, thổn thức và cả biển trời nỗi niềm ưu tư, thương nhớ Đêm qua, tiếng hát của Trịnh Công Sơn trong ca khúc Tuổi đá buồn được cất lên trong thánh đường nhà hát Lớn - Hà Nội.

Những bản tình ca đẹp nhất của Trịnh Công Sơn được Khánh Ly dâng tặng khán giả Hà thành trong một đêm thu mưa rơi càng khiến cho lòng người thêm ngậm ngùi. Nhưng, cũng trong liveconcert 55 năm hát tình ca, Khánh Ly rất hạnh phúc và toại nguyện ước mơ khi được hát chùm ca khúc Da vàng trên sân khấu thủ đô Hà Nội.

Khán giả vỗ tay không ngớt khi những bài hát của một thời làm dậy lửa yêu thương, một thời hoa lửa đầy máu và nước mắt. Lúc này Khánh Ly không phải là nữ danh ca 73 tuổi nữa, bà trở thành Khánh Ly của sân trường đại học những thập niên 70 của thế kỷ trước. Có chăng là thiếu vắng người nhạc sĩ thư sinh, với cặp kính trắng ôm cây đàn ghita bên cạnh mà thôi!

Nhưng, có một điều chắc chắn rằng đêm qua nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có mặt tại Nhà hát Lớn và truyền một sức mạnh thần kỳ cho Khánh Ly để người bạn ấy chuyên chở những đứa con tinh thần của ông tới bến bờ của niềm tin bất diệt.

Dứt chương 2 với những bản tình ca đẹp hơn hoa gấm của Trịnh Công Sơn, Khánh Ly lại mang tới một miền cảm xúc hoàn toàn mới lạ cho những người yêu tiếng hát liêu trai của bà.

Đời viễn xứ, đó là những ngày tháng xa quê hương với những hy vọng và cả sự bế tắc, với những hạnh phúc cùng nỗi tuyệt vọng, những niềm vui và nỗi buồn, cả sự khắc khoải và nỗi nhớ thương bào mòn con tim, khối óc của Khánh Ly cùng rất nhiều những người bạn nghệ sĩ của bà.

Bởi thế, bà đã chọn hát những tác phẩm có nhiều kỷ niệm với bà và các nhạc sĩ mà bà trân quý, đó là Anh Bằng, Từ Công Phụng, Lam Phương ,Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên.

Khán giả thực sự ngỡ ngàng khi Khánh Ly hát nhạc tình, bà đã diễn tả đến tột cùng những sắc màu của tình yêu với lối hát đầy sự mê hoặc. Điều đó cho thấy, sự nghiệp 55 năm ca hát của Khánh Ly là một bức tranh đa sắc, là bản giao hưởng được viết cho cả một đời người với những rộng dài của tháng năm cùng những thăng trầm, biến cố, nụ cười và nước mắt, gai góc và gấm hoa.

Khánh Ly hát gần như suốt 3 giờ đồng hồ liên tục, bộ phim ca nhạc mà bà là nhân vật chính ngày càng hấp dẫn, lôi cuốn. Đoạn cuối cùng của phim cũng là chương số 4 "Khánh Ly - quê hương Việt Nam".

Nếu như cả 3 chương trước Khánh Ly diễn xuất bằng tiếng hát và lối kể chuyện hấp dẫn thì tới phần cuối cảm xúc dồn ứ nghẹn ngào. Thậm chí, Khánh Ly đã nấc lên, có đôi chỗ bà lặng đi không thốt thành lời. Bà còn quên một, hai câu hát bởi quá xúc động. Khán giả hiểu được nỗi lòng của Khánh Ly, của một người đã ở tuổi 73 với tháng ngày hằn vết đời mình.

Khánh Ly - "Con thuyền không bến"

Chương trình kết thúc mà khán giả nhất định không chịu rời khỏi nhà hát, họ nán lại thật lâu để chia sẻ cảm xúc cùng nhau. Những câu hỏi lao xao, những tiếng trầm trồ xuýt xoa, những ánh mắt ngấn lệ, những vòng tay vây quanh Khánh Ly. 

Sau hai đêm diễn tại Hà Nội, Khánh Ly sẽ tiếp tục thực hiện các đêm diễn tại Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Cần Thơ, Sài Gòn. Mong ước của nữ danh ca 73 tuổi này là được sống lại những năm tháng đi hát thủa còn xuân xanh nhiều kỷ niệm.

Nguồn: Gia đình Việt Nam