Dòng sự kiện:

Mẹ nhờ mang thai hộ trào nước mắt khi ôm con mới sinh

16:25 16/12/2016
Kim, người vừa được làm mẹ theo một cách đặc biệt cho rằng, nhờ người khác mang thai và sinh con hộ là một "phép màu".

Kim Overton được chẩn đoán bị u xơ tử cung đã vài năm. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ trong lần sinh con đầu tiên. Tuy nhiên, khối u không cho phép cô được làm mẹ lần thứ hai...

Sau khi chia sẻ câu chuyện với gia đình, cháu gái của Kim, Cydnee, đã ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ cô thực hiện ước nguyện có thêm con.

"Tôi thấy mình may mắn khi có thể tự sinh con, bởi vì có nhiều người phụ nữ không làm được điều đó hoặc gặp khó khăn để mang thai con của mình", Cydnee chia sẻ với BuzzFeed.

Nhiếp ảnh gia Leilani Rogers được mời đến để chụp lại khoảnh khắc đặc biệt và vô cùng đẹp đẽ khi Cydnee sinh con cho Kim.

"Không có Cydnee, chúng tôi không thể có thêm con nữa. Những điều cô ấy làm vô cùng lớn lao và đầy yêu thương với chúng tôi", Kim cùng chồng của cô cho biết.

"Hành trình 3 năm để thụ thai của tôi thật quá nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng, con đã ở đây, một cậu bé ngọt ngào sau cuộc chiến đấu dài như thế", Kim không giấu nổi niềm hạnh phúc. Niềm vui sướng trên khuôn mặt của Kim khó có thể diễn đạt được bằng lời. Cảm xúc khi được chia sẻ tình mẫu tử với Cydnee thật kinh ngạc. 

Cydnee bảo, cô có cảm giác như đã hoàn thành mục tiêu làm được một điều phi thường để thay đổi cuộc đời của một con người.

Kim, người vừa được làm mẹ theo một cách đặc biệt cho rằng, nhờ người khác mang thai và sinh con hộ là một "phép màu" với những cặp vợ chồng khó khăn đường con cái.

Ngôi sao

Nguồn: Gia đình Việt Nam


TAG