Dòng sự kiện:

Nghe con gái đối thoại với bố, mẹ cười rinh rích

Theo PNVN
10:30 13/04/2017
Mỗi ngày, mẹ Phương Chi (Hà Nội) đều có những niềm vui trước lý luận của cô con gái lớn. Chị đã ghi lại đều đặn để Xíu lớn lên cùng một kho yêu thương làm hành trang cuộc đời.

 Biểu cảm tinh nghịch của Xíu bên bố mẹ và em

Hôm nay Xíu làm mẹ lộng óc. Nhưng mà nó lý luận đúng quá cơ.

Đầu tiên, nó làm bố mẹ suýt sặc: “Nếu thích thì bố nên chia tay mẹ. Lấy người vợ khác. Còn mẹ, thì đi ra khỏi nhà!”.

Sau đấy bố hỏi: “Bố mà lấy người khác thì có người sẽ nằm ở giường của con, có em bé khác, con muốn bố lấy vợ khác không? Con sẽ ở với ai?". Nó bảo "Đấy là tùy bố, bố thích thì bố lấy người vợ khác. Con sẽ ở với mẹ. Mà con thấy, bố nên hầu hạ người vợ bây giờ của bố". 

Bố: Tại sao bố phải hầu hạ? Bố vẫn làm đấy thôi. Nhưng bố không thích làm việc đó.

Nó: Con trai phải làm việc cho con gái. Con hỏi bố, ai có em bé?

Bố: Mẹ.

Nó: Ai phải học?

Bố: Con.

Nó: Ai đi làm?

Bố: Bố.

Nó: Và ai nữa?

Bố: Mẹ.

Nó: Đấy, mẹ phải trông em, con phải học. Mẹ cũng đi làm nữa. Nên bố phải hầu hạ là đúng rồi. Những hôm bố về muộn, bố có rửa bát, lau nhà đâu?

Bố: Sáng hôm sau bố làm còn gì.

Nó: Đâu, những hôm bố đi là mẹ rửa bát. Mà bố nên giữ người vợ này của bố. Bố lấy người vợ mới sẽ không được người tử tế đâu. Bố sẽ bị mắng nhiều hơn bây giờ. Và bố không tìm được ai để lấy đâu. Vì các cô gái trẻ đi lấy chồng hết rồi.

Còn đoạn nữa nhưng mẹ nằm với em cười rinh rích nên quên rồi.

Ôi con tôi, bé xíu đã biết phân định rõ ràng về bình đẳng giới thế này ư. Trong khi bố của con thì cũng giúp mẹ nhiều rồi, chỉ mỗi tính ham bia bọt không bỏ được thôi...

Xíu đang sống ở Hà Nội.

Xíu mê sườn xào chua ngọt, các món ngọt ngọt ngọt. Nhưng Xíu chưa biết chê món ăn gì trừ khi có ớt cay quá không ăn được.

Xíu thích truyện và tranh tô màu về Pony, Winx.

Hiện Xíu đang sưu tầm lớp học búp bê với sĩ số 12 con và liên tục xin bố mẹ bổ sung học sinh mới.

Nguồn: Gia đình Việt Nam