Dòng sự kiện:

Nhật ký 3 ngày đầu đời của con gái qua ảnh

04:00 30/12/2016
Vào những ngày đông ở Hà Nội, cô con gái bé nhỏ của chúng tôi đã ra đời. Một cảm xúc thiêng liêng xen lẫn hạnh phúc và tự hào rất khó tả thành lời...

Ngày đầu tiên (9/12/2016): 00:18 Giây phút chào đời của em bé sau khi vừa ra khỏi bụng mẹ.

00:19 Bé vừa được cắt dây rốn.

00:20 Những cảm nhận đầu tiên với môi trường sống tự nhiên ngoài ngoài bụng mẹ.

00:23 Bé được tiếp xúc với làn da và hơi thở ấm áp của mẹ.

00:33 Các cô hộ lý mặc cho bé bộ trang phục đầu tiên lên người.

00:38 Tiếng khóc“cảm ơn” đầu tiên của bé dành cho bác sĩ đã đỡ đẻ ra bé - PGS.TS Nguyễn Duy Ánh

00:42 Theo phong tục truyền thống, bé được người thân trong gia đình đón tay chúc phúc.

07:00 Sau những giờ đầu tiên được chăm sóc và theo dõi đặc biệt, bé trở về với mẹ.

07:15 Khi mẹ vẫn còn đang rất yếu vì ca sinh, bé được nâng niu trong vòng tay của cha

08:53 Bé được “gặp gỡ” những người bạn đầu tiên vừa được sinh ra tại bệnh viện.

08:56 Lần đầu tiên bé được các cô hộ lý cho “đùa” với nước trong khi tắm.

16:05 Nụ cười đầu tiên của bé khi nghe thấy tiếng quen thuộc từ những người thân yêu.

Những giọt sữa mẹ đầu tiên.

14:20 Đến lúc này, mẹ đã đã dần hồi phục sau ca sinh để cho bé bú no nê cả 2 bầu sữa.

Ngày thứ 3 (11/12/2016): 07:28 Mẹ và bé luôn được các bác sĩ thăm khám, theo dõi thường xuyên nhiều lần trong ngày.

09:33 Lần đầu tiên bé được mẹ bế để phơi nắng chiếu qua ô cửa sổ.

VOV

Nguồn: Gia đình Việt Nam


TAG