Dòng sự kiện:

Tâm thư tiếc nuối hoa hậu lấy chồng sớm gây sốt mạng

10:06 12/01/2017
Một bà mẹ trẻ gửi bức tâm thư đến Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 Thu Ngân mới đây, khiến cộng đồng mạng xôn xao.

 

Trong bức thư, người viết thể hiện sự ngỡ ngàng, tiếc nuối khi người đẹp 21 tuổi quyết định lên xe hoa với người chồng đại gia hơn cô đến gần 20 tuổi. "Em còn nhớ không em, chỉ mới vài tháng trước thôi, em đã phát biểu như thế này: “Vượt khổ rất khó, nhưng vượt… sướng cũng khó không kém. Tôi muốn chứng minh rằng thành công là do nỗ lực của chính mình chứ không phải vì những gì được rải thảm sẵn”. Chị đã vỗ đùi đánh đét một cái khi đọc những dòng phát biểu này của em, phụ nữ hiện đại, phụ nữ Việt thế hệ mới là phải như thế này đây!...

Nhưng Thu Ngân em ơi, sau nhiều tháng “biệt tăm bóng cá”, em lại xuất hiện và làm cho chị thất vọng không biết ngần nào mà kể. Thay vì để công chúng nhìn thấy hình ảnh em nhiệt tình với các hoạt động xã hội hay rạng rỡ đạt được một thành tựu nào đó sau một thời gian dài miệt mài và nỗ lực học hỏi thì em lại trưng ra hình ảnh của một cô dâu vàng bạc dát đầy người, bước xuống từ một chiếc Rolls-Royce sang chảnh trong vòng tay của chú rể đại gia! Nhìn hình ảnh đám cưới xa xỉ của em tràn ngập khắp các mặt báo, diễn đàn, chị ỉu xìu như quả bóng xì hơi hay cái bánh tráng gặp mưa vậy" - người viết thể hiện trong bức tâm thư.

Ngay khi những chia sẻ này được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" tranh cãi liên quan đến quyết định lấy chồng sớm của Hoa hậu Thu Ngân.

Facebooker Bùi Quang Linh tỏ ra không đồng tình với bức tâm thư này: "Chả có quan niệm, kinh nghiệm nào là chuẩn mực cả. Lấy sớm hay muộn là do cá nhân từng người phụ nữ muốn. Ai có dám khẳng định hộ họ là người chồng họ có tốt, có xấu đâu. Nếu quyết định cái gì cũng sợ sai thì chi bằng không bao giờ làm. Có phải lấy chồng xong là nghỉ làm ở nhà làm vợ Nhật đâu mà phải lo chồng bỏ có đứng vững được? Cũng chả ông chồng nào muốn vợ mình ở nhà mãi cả. Bài viết này chắc chắn là của một bà mới bị chồng bỏ".

Còn facebooker Lâm Quang thừa nhận: "Đúng thật là Thu Ngân lấy chồng có hơi bất ngờ. Nhưng trước sau gì hoa hậu nào, người đẹp nào cũng phải lấy chồng thôi không cứ là sớm hay muộn, miễn tìm được cho riêng mình một chỗ dựa vững chắc".

Mọi người vẫn biết kết hôn là việc của riêng Hoa hậu Thu Ngân. Cô không làm điều gì sai và cô có quyền lựa chọn, quyết định cuộc sống cho riêng mình dù rằng dư luận vẫn không ngớt lời bàn tán về đám cưới của này.

Từ góc độ khác, Facebooker Hải Vân phân tích: "Người ta vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại giàu nên phải lấy người xứng đáng, môn đăng hộ đối. Người này nói lấy chồng sớm, lấy chồng hơn nhiều tuổi là thế này thế nọ, mất phẩm giá, chưa làm được gì cho xã hội để xứng với ngôi vị. Vậy xin hỏi lấy chồng hơn hay kém bao nhiêu tuổi mới là có phẩm giá. Trên đời này có biết bao nhiêu cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác mà vẫn sống hạnh phúc với nhau.

Người con gái sinh ra vốn dĩ đã khổ, lại nhanh già, đến 30 tuổi đã lão hóa, già nua, xấu xí, trong khi người đàn ông khi 30 tuổi lại đang đỉnh cao của sự nghiệp. Lấy chồng trẻ rồi thì liệu có được mái ấm tử tế, hay nó lại dở chứng? Hơn kém nhau 19 tuổi có là gì nếu người ta thực sự cảm thấy được che chở, hạnh phúc".

Nội dung của bức tâm thư thu hút sự chú ý cộng đồng mạng như sau:

“Thu Ngân em ơi,

Chỉ mới cách đây vài tháng thôi, khi cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu 2016 kết thúc, chị đã thấy nức lòng biết bao khi em, một cô gái xinh đẹp và tài năng, được xướng tên chiến thắng. Nhìn hình ảnh em mỉm cười rạng rỡ trên sân khấu với chiếc vương miện lấp lánh trên đầu, chị thấy vui vì cuối cùng cũng có một cuộc thi tìm ra được một hoa hậu xứng đáng đại diện cho phụ nữ Việt, sau khi đã quá chán nản với những cô hoa hậu trước đó, người có sắc thì kém tài, còn người có tài thì kém sắc, tệ hại hơn là có cô thiếu cả sắc lẫn tài (mà chị không tiện nêu tên ở đây!).

Em thì lại khác, em đúng thật là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Sinh ra trong bọc điều, gia đình giàu nứt đố đổ vách, được nâng như trứng hứng như hoa, song em không đua đòi ăn chơi mà vẫn nỗ lực học tập. Chị phục em biết bao khi em có thể theo học ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn ở Thụy Sĩ, một ngành học luôn hot và có nhiều tiêu chuẩn rất khắt khe ở nước này.

Chị càng phục em hơn khi biết em có thể nói cả hai ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp một cách trôi chảy. Đã thế em lại còn là một du học sinh có những công tác xã hội nổi trội, là đại sứ cho một Quỹ giúp đỡ trẻ em Việt phòng ngừa tai nạn đuối nước. Bằng ấy thành tích cũng đã đủ chứng tỏ em là một cô gái tài giỏi, nỗ lực và tràn đầy nhiệt huyết sống đến độ nào. Song đáng quý nhất vẫn là sự khiêm tốn, thái độ và cách ứng xử chừng mực, chín chắn của em, dù tuổi đời của em chẳng có là bao và dù em vừa được tôn vinh trong một cuộc thi hoa hậu lớn nhất nhì toàn quốc.

Em còn nhớ không em, chỉ mới vài tháng trước thôi, em đã phát biểu như thế này: “Vượt khổ rất khó, nhưng vượt… sướng cũng khó không kém. Tôi muốn chứng minh rằng thành công là do nỗ lực của chính mình chứ không phải vì những gì được rải thảm sẵn”. Chị đã vỗ đùi đánh đét một cái khi đọc những dòng phát biểu này của em, phụ nữ hiện đại, phụ nữ Việt thế hệ mới là phải như thế này đây! Một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa tự tin, mạnh mẽ và độc lập như em rất xứng đáng để là tấm gương cho nhiều cô gái trẻ ngày nay học hỏi. Thực sự chị đã kỳ vọng và mong mỏi ở em rất nhiều.

Nhưng Thu Ngân em ơi, sau nhiều tháng “biệt tăm bóng cá”, em lại xuất hiện và làm cho chị thất vọng không biết ngần nào mà kể. Thay vì để công chúng nhìn thấy hình ảnh em nhiệt tình với các hoạt động xã hội hay rạng rỡ đạt được một thành tựu nào đó sau một thời gian dài miệt mài và nỗ lực học hỏi thì em lại trưng ra hình ảnh của một cô dâu vàng bạc dát đầy người, bước xuống từ một chiếc Rolls-Royce sang chảnh trong vòng tay của chú rể đại gia! Nhìn hình ảnh đám cưới xa xỉ của em tràn ngập khắp các mặt báo, diễn đàn, chị ỉu xìu như quả bóng xì hơi hay cái bánh tráng gặp mưa vậy. Thế là xong, cô hoa hậu mà chị từng kỳ vọng sẽ trở thành một phụ nữ hiện đại độc lập, mạnh mẽ và tài ba giờ đã thành “con chim trong lòng, con cá trong chậu”.

Em có biết không, chị không trách em lấy chồng sớm, chị trách em là vì em vội lấy chồng khi việc học hành vẫn còn dang dở, khi mà em vẫn chưa có một công việc có thể giúp em trải nghiệm những thử thách, khó khăn và va vấp. Phụ nữ dại khờ lắm em ơi, đã trót yêu rồi là muốn cưới ngay, khờ đến mức không đủ tỉnh táo mà suy xét xem mình bước vào hôn nhân với nền tảng và vốn liếng như thế nào. Trên đời này có khối cô gái kết hôn sớm rồi sau đó phải rơi vào bất hạnh hay phải chịu đựng một cuộc sống ngột ngạt, lệ thuộc vì họ chẳng có gì khác ngoài một tờ hôn thú như sự đặt cược cuộc đời vào một người đàn ông.

Dẫu người đàn ông ấy có yêu mình thì sao, chẳng ai yêu mình nhiều hơn chính bản thân mình đâu em ạ. Dù anh ta có nâng niu em như vàng ngọc châu báu, cũng chẳng có gì đảm bảo sự chiều chuộng ấy, tình yêu ấy sẽ bền vững như đá vàng. Chỉ có bản thân mình là sẽ không bao giờ phản bội mình thôi. Vì thế mà phụ nữ phải phấn đấu, phải đứng vững trên đôi chân của mình trước khi trao gửi cuộc đời cho một người đàn ông, để làm chi à? Để một ngày nào đó lỡ có gặp phải bẽ bàng cay đắng trong hôn nhân thì phụ nữ chúng mình mới có đủ mạnh mẽ, kiên cường và tự chủ để mà ngẩng cao đầu bước tiếp.

Chính vì lẽ đó mà một người phụ nữ hiện đại đúng nghĩa chẳng bao giờ kết hôn sớm cả, vì họ hiểu rằng hôn nhân là cả một sự cam kết với rất nhiều ràng buộc và trách nhiệm. Thế nên, họ không vội bước vào hôn nhân, mà dành thời gian và tâm sức để “tôi luyện” bản thân. Quăng mình vào cuộc sống và thế giới rộng lớn để trải nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, độc lập hơn và trí tuệ hơn. Chị đã từng nghĩ rằng em là một cô gái như thế, nhưng có vẻ như em “quên” quá nhanh lời em từng nói. Thay vì chọn một con đường chông gai để thử thách và tôi luyện bản thân, em lại thích đi trên một con đường được trải thảm sẵn! Thôi thì dẫu thế nào cũng là lựa chọn của chính em. Chị chỉ có thể chúc em may mắn ở quãng đường kế tiếp".

Anh Vũ (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam


TAG