Dòng sự kiện:

Thương tâm: Bố mẹ đánh nhau, con trai uống thuốc độc tự tử

18:55 27/10/2015
Chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau, nam sinh buồn rầu, mặc cảm với bạn bè nên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

 

 

 

Theo tin tức từ báo Tri thức trực tuyến, ngày 26/10, em N.N.V. (16 tuổi, ngụ phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) được gia đình đưa từ bệnh viện Chợ Rẫy về nhà trong tình trạng nguy kịch.

V. được gia đình đưa về nhà chăm sóc trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: M.Q/báo Tri thức trực tuyến).

Trước đó, khoảng 17h ngày 18/10, bố mẹ V. xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau. Chứng kiến cảnh này, nam sinh mặc cảm với bạn bè nên ra sau nhà lấy chai thuốc diệt cỏ uống rồi vào giường nằm.

[mecloud]GUVV7OYOjP[/mecloud]

Gia đình V. cho biết, buổi tối xảy ra sự việc gia đình không phát hiện V. có gì bất thường.

 Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo VTC News).

Tuy nhiên, đến khoảng 10h hôm sau thì thấy V. trong tình trạng hôn mê và nôn ói nên gia đình đã đưa đến bệnh viện thị xã Buôn Hồ cấp cứu.

Ngay sau đó, bệnh viện thị xã chuyển V. xuống Sài Gòn để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán độc tố trong người bệnh nhân quá cao, không thể cứu chữa nên trả em về nhà để gia đình chăm sóc.

Trao đổi trên báo VTC News, người mẹ đau xót nói: "Tôi rất hối hận vì chuyện cãi vã của 2 vợ chồng lại làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của con và dẫn đến sự việc như ngày nay“.

Sức khỏe của V. đang rất yếu, bố mẹ em phải thay phiên nhau chăm sóc và túc trực bên cạnh em.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]DhFNTj8hM6[/mecloud]