Dòng sự kiện:

Tùng Dương phấn khích lần đầu song ca cùng danh ca Bảo Yến

16:29 20/09/2015
Trong đêm liveshow "Đường xưa", Tùng Dương sẽ song ca với Bảo Yến hai ca khúc "Đường xưa" và "Lạc lối".
Vừa đáp chuyến bay ngang chiều về đến Hà Nội, dù khá mệt, nhưng không nghỉ ngơi, Bảo Yến đã lập tức tới địa điểm tập nhạc để cùng các nghệ sĩ chuẩn bị cho đêm liveshow "Đường xưa" vào tối Chủ nhật (20/6) tại Nhà hát lớn của chị với các tình khúc của chồng chị, nhạc sĩ Quốc Dũng, và em trai, nhạc sĩ Kim Tuấn.

Bảo Yến tâm sự, liveshow này đặc biệt quan trọng đối với chị nên chị hồi hộp vô cùng, lúc nào cũng nôn nao chờ đến giờ xuất hiện trên sân khấu. Chị cảm ơn Hà Nội đã đón chị bằng một ngày thật đẹp trời, trời mùa thu hanh hao gió và nắng ngọt khiến chị thấy mình như được tặng một món quà guý giá.

Chị hạnh phúc vì ước mơ làm đêm nhạc cảm tạ khán giả Thủ đô trong một ngày mùa Thu đã được toại nguyện. Cả gia đình chị đã rất háo hức với đêm nhạc cũng như lần trở lại Thủ đô yêu mến này.

Cũng bởi Bảo Yến đã "ở ẩn" khá lâu mới xuất hiện trở lại, nên một số nghệ sĩ tham gia đêm nhạc mới gặp chị lần đầu. Với họ, giọng hát Bảo Yến đi cùng họ những năm tháng tuổi trẻ, nằm trong tiềm thức của họ, nên ai cũng hào hứng khi lần đầu được đứng trên sân kháu với chị.

Lần đầu gặp, nhưng ai cũng bất ngờ khi thấy Bảo Yến "sung" đến thế, giọng hát da diết, nồng nàn của chị đã chinh phục các nghệ sĩ, mọi người không khỏi thốt lên "đúng là danh ca". Dù tuổi không còn trẻ, nhưng Bảo Yến vẫn rất trẻ trung từ ngoại hình, cách ăn mặc khoẻ khoắn, mái tóc nhuộm đỏ có line sành điệu vốn đã gắn với chị từ thời trẻ, đến nội lực trong tiếng hát, những ai đã từng say đắm giọng ca của chị gần như không cảm thấy có sự thay đổi của thời gian.

Giọng hát Bảo Yến vẫn thế, cứ nhẹ nhàng mà cồn cào đi vào trái tim người nghe nhạc. Tùng Dương và các nghệ sĩ như Tuấn Hiệp, Mỹ Dung, Ngọc Châm đều "tấm tắc" khen giọng hát Bảo Yến không khác gì ngày trẻ.

Trong đêm nhạc, Bảo Yến và Tùng Dương sẽ cùng song ca ca khúc chính của chương trình "Đường xưa". Nhiều người từng băn khoăn rằng, Bảo Yến và Tùng Dương là hai style âm nhạc hoàn toàn khác nhau, việc Tùng Dương xuất hiện trong đêm nhạc Bảo Yến đã là "chuyện lạ", thì việc Tùng Dương song ca cùng Bảo Yên sẽ còn… lạ hơn. Thế nhưng, khi tập chương trình, tất cả các nghệ sĩ cũng như nhạc công, những người theo dõi buổi tập đã "ngẩn ngơ" khi nghe Bảo Yên và Tùng Dương song ca.

Tùng Dương chia sẻ: "Điều Dương thấy rất cảm phục Bảo Yến đó là vào tuổi chị, bản năng nghệ sĩ vẫn rất mãnh liệt, âm nhạc chảy trong huyết quản, chỉ thoảng nghe là đã cảm nhận được điều đó. Chúng tôi có thể khac nhau nhiều thế hệ, nhưng có chung nhiều điểm giống nhau, chúng tôi hát bằng trải nghiệm, nhưng vẫn lồng vào đó tình cảm rất đời.

Giống nhau cả ở cái ngông của người nghệ sĩ, ngông này là ngông bản chất của người nghệ sĩ nhé, chứ chúng tôi thực sự đã qua giai đoạn ngông nông nổi của tuổi trẻ rồi. Chính vì thế, nên khi song ca, dù là lần đầu, chúng tôi đã rất hợp nhau".

Ngoài "Đường xưa", trong đêm nhạc Tùng Dương sẽ song ca với Bảo Yến thêm một ca khúc "Lạc lối". Cùng với Tùng Dương, đêm nhạc cũng sẽ có sự góp mặt của cả gia đình Bảo Yến: nhạc sĩ Quốc Dũng, nhạc sĩ Tuấn Kim, con trai Khải Ca và Bảo Châu, cùng các ca sĩ Mỹ Dung, Ngọc Châm, Tuấn Hiệp…

Show diễn bắt đầu vào 20h tối chủ nhật 20/9. Nữ danh ca tin tưởng, khán giả Hà Nội sẽ hài lòng với đêm nhạc của chị trong một ngày mùa Thu êm dịu này. Chị cũng mong đêm nhạc sẽ là một kỷ niệm khắc sâu trong lòng khán giả Hà Nội, và chắc chắn sẽ ở mãi trong trái tim chị.

Ái Vân (Ảnh: Hải Bá)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]tywljImxlh[/mecloud]