Dòng sự kiện:

Xót thương bé trai bị cha mẹ ngược đãi sống chung với lợn suốt 7 năm

20:27 07/07/2015
Một cậu bé 7 tuổi bị chính cha mẹ đẻ ngược đãi bằng việc bắt em sống chung với lợn của gia đình ở Bộc Dương, Hà Nam, Trung Quốc.


Bé Hongbo, 7 tuổi.

Hôm 4/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin, một tình nguyện viên và một phóng viên chuyên làm từ thiện đã phát hiện ra bé Hongbo với những vết bầm tím khắp cơ thể khi em đang sống cạnh những con lợn tại một chuồng lợn sực mùi hôi ở giữa sân nhà.

 Chuồng lơn, nơi người dân phát hiện ra Hongbo.

Người dân địa phương cho biết, từ nhỏ em đã phải sống ở đó dù trời mưa rét hay tuyết rơi. Dù đã 7 tuổi nhưng em vẫn chưa biết nói.

Cha của Hongdo là Liu Zhenxue, 46 tuổi, là một người nông dân. Còn mẹ của em thì mắc bệnh tâm thần.

Vào mỗi buổi sáng, ông Liu đạp xích lô tới các nhà hàng trong thị trấn để lấy thức ăn thừa cho lợn.


Chiếc xe chở lợn của ông Liu.

Theo người dân sống gần nhà cho biết, gia đình Hongbo có 5 anh chị em, trong đó 3 người đã chết. Và người ta cho rằng chính cách đối xử tàn độc của người mẹ đã dẫn tới cái chết của chúng.

“Tôi thường thấy mẹ của Hongbo đánh vào đầu nó, đôi khi còn đập đầu nó vào cửa hoặc xuống nền nhà. Sau 3, 4 cú đánh thì bé Hongbo bắt đầu khóc”, một người hàng xóm cho biết.


Ai cũng xót thương trước hình ảnh của Hongbo.


Hongbo vui vẻ ăn khi được người hàng xóm cho đồ.

Dân làng cảm thấy thương Hongbo nên đã cho em quần áo, đồ ăn và đôi khi còn mở cửa cho em ra bên ngoài chơi.

Zhang Jiwen, một trong những tình nguyện viên cho biết: “Nếu tôi có thể, tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ. Tôi không giàu có, nhưng ít nhất tôi có thể bảo vệ và cho Hongbo đi học".

VŨ NGA(Theo Shanghaiist)/ Theo ĐSPL