Dòng sự kiện:

Xưa Tết thầy là bánh chưng nải chuối, nay Tết thầy là...

19:31 30/01/2017
"Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" là câu nói gợi nhớ về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Xưa nhà thầy đồ luôn đông vui nhộn nhịp vào ngày mùng 3 tháng giêng bởi các thế hệ học trò đến chúc Tết. Nay, học sinh có thể thăm thầy cô vào mùng 4 hay 5.

Xưa học trò rồng rắn đến thăm thầy. Ngày nay, những người ở xa có thể gọi điện, nhắn tin chúc Tết kèm theo những biểu tượng, hình ảnh cảm xúc.

Tết xưa quà biếu thầy đơn giản là chiếc bánh chưng hay nải chuối. Tết nay, không chỉ có học trò đến thăm thầy, đây cũng là dịp nhiều phụ huynh mua quà cáp đắt tiền biếu những người thầy đang quyết định việc đỗ đạt, thăng tiến của con họ.

Người thầy trong hình ảnh Tết xưa cũng khác với thầy cô trong xã hội hiện đại. Không chỉ kết nối với học trò trên lớp học, người thầy còn gần gũi và giảng bài qua Facebook.

Tuy nhiên, dù là Tết xưa hay Tết nay, ngày đầu năm mới cũng là dịp nhớ về người thầy, là lý do đẹp đẽ để thầy trò tìm đến nhau.

Zing.vn

Nguồn: Gia đình Việt Nam