Dòng sự kiện:

Xúc động khoảnh khắc người mẹ lần đầu thấy con sau 5 tháng hôn mê vì sinh mổ

07:16 28/04/2019
Nur Fadilla phải mất thêm 5 tháng sau sinh mới được nhìn thấy con do cô bị biến chứng, hôn mê sâu.

Người mẹ hôn mẹ 5 tháng mới được nhìn con lần đầu

Nur Fadilla, 28 tuổi đã mang thai hơn 40 tuần tuổi. Vì quá ngày dự sinh 6 ngày, các bác sĩ đã dùng nhiều phương pháp giúp cô sinh thường trong 3 ngày nhưng không thành, buộc Nur Fadilla phải chuyển sang sinh mổ.

Nhưng không may, trong quá trình phẫu thuật, một biến chứng đã xảy ra khiến tim của Nur Fadilla ngừng đập. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu được đứa trẻ và Nur Fadilla sau khi trái tim ngừng đập 10 phút.

Tuy nhiên, do tình trạng thiếu oxi lên não, Nur Fadilla rơi vào tình trạng hôn mê sâu và không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. 

Nhưng may mắn sau 5 tháng, Nur Fadilla đã tỉnh lại và có thể mở mắt nhìn thấy con trai mình.

Empty

Giây phút người mẹ lần đầu thấy con sau 5 tháng hôn mê

Mặc dù không thể nói nhưng nước mắt cô không ngừng rơi trong khoảnh khắc được ôm con vào lòng. Hành động yêu thương này đã khiến nhiều người không thể nén nổi sự xúc động.

Empty

Cô không ngừng rơi nước mắt

Câu chuyện của Nur Fadilla đã cho thấy, hành trình làm mẹ có quá nhiều khó khăn kể từ lúc mang thai đến ngày sinh nở. Người mẹ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Vậy nên chúng ta hãy dành nhiều yêu thương chăm sóc cho mẹ vì thiên chức làm mẹ thiêng liêng là thế nhưng chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Nguồn: Gia đình VIệt Nam